“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Dốt hay ngóng!
Xem thêm >>Ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi! (Lc 24,1-12)
Xem thêm >>“Thân mẫu Người nói với gia nhân “Người bảo gì các anh cứ làm theo như vậy” (Ga 2, 5).
Xem thêm >>Quả thực, con người phát xuất từ Thiên Chúa hằng sống nên không bằng lòng với cái chết và rời xa Thiên Chúa luôn mãi.
Xem thêm >>Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng Đan viện Thiên Hòa và kỷ niệm 61 năm hiện diện tại Ban Mê Thuột,
Xem thêm >>Trong tâm tình tháng Tư, kính chúc Quý Cha giáo và Đại Gia đình Lê Bảo Tịnh: Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng. Alleluia! Alleluia!
Xem thêm >>Bổn mạng các ca đoàn, các nhạc sĩ, ca sĩ công giáo - 22/11
Xem thêm >>“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Chuyện Nhà Đạo: Những cách hiện diện của Chúa Giêsu sau khi Ngài về trời
Xem thêm >>