Làm thế nào để có thể thấy sự hữu ích của đức tin trong cuộc sống?



Cầu Vịnh Hàng Châu hay còn gọi là “Cầu xuyên Đại dương của Vịnh Hàng Châu” dài nhất thế giới35.673 mét! (Đức tin kitô giáo, cây cầu đưa từ bờ này qua bờ kia)
 
fr.aleteia.org, Linh mục Alain Quilici Dòng Đa Minh, Bề trên đan viện Toulouse, nước Pháp.
 
Đức tin để làm gì? Rất nhiều người đặt câu hỏi này. Và, trái với những gì người ta có thể nghĩ, câu hỏi này rất nghiêm túc vì từ câu trả lời đây là cả một nghệ thuật sống.
 
Nếu câu hỏi về sự hữu ích của đức tin được đặt mạnh trong thời buổi này, thì đây không phải là chuyện tình cờ. Chắc chắn câu hỏi này sẽ không được đặt ra cùng một cách ở thời buổi khác, khi người ta ít quan tâm hơn về việc: chuyện gì cũng phải có lợi. Nhưng bây giờ chúng ta phải công nhận chuyện này, cái gì không có lợi thì không đáng giá gì. Tại sao phải phì thì giờ vào chuyện không có lợi? Quý vị sẽ nói, có những trò chơi video mất rất nhiều thì giờ và cũng chẳng mang lợi lộc gì, nếu không phải là chỉ để giết thì giờ và mang lại tiền cho người bán game. Nhưng đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi. Nếu tâm linh không tạo nên một cái gì, xuất hiện như một kẻ xâm nhập trong thế giới của chúng ta, thì có thể, chính xác từ quan điểm của những gì thế giới đang tìm kiếm, nó là vô dụng.
 
Trước tiên chúng ta phải tự hỏi thế giới này đang tìm kiếm điều gì? Và người tín hữu Kitô tìm gì trong thế giới này? So các mối quan tâm và mục tiêu đi theo lời hứa thú vị. Như Chúa Giêsu đã nói: “Vì kho tàng của anh em ở đâu, lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34). Điều này có nghĩa là những gì thân yêu đối với chúng ta (kho tàng), chúng ta sẽ dành những gì tốt nhất của bản thân (quả tim) cho nó. Vậy kho tàng của thế giới là gì? Mình cho ai quả tim của mình? Và kho tàng của người tín hữu Kitô là gì? 
 
Thế giới đang tìm kiếm điều gì?
 
Mối quan tâm của mọi người trên thế giới này là tổ chức, từ cá nhân đến tập thể, làm sao để có cuộc sống tốt nhất có thể ở trần gian này. Có gì bình thường hơn không? Người tín hữu Kitô trong chừng mực họ sống ở thế gian này, họ cũng có mối quan tâm như vậy. Trong bối cảnh này, đó là quan tâm để làm sao được thành công, được hạnh phúc, là có gia đình trọn vẹn. Vấn đề là phải có đủ tiền để sống thoải mái, có một địa vị xã hội, có đời sống thú vị, có sức khỏe tốt và nếu được, có các lợi thế và ít bất tiện nhất có thể. Không có mối quan tâm nào trong các mối quan tâm trên là đáng lên án. Và không ai có thể đổ lỗi cho ai đó, nếu họ chân chính đã làm mọi thứ để sống, và thậm chí là sống tốt. Đó là cuộc sống trong tầm tay của sức lực con người. Kinh thánh cũng nói, cuộc sống “được làm bằng bàn tay con người”.
 
Trong bối cảnh này, không cần phải nói, tất cả những gì có thể được sử dụng cho thành công xã hội và cá nhân sẽ được phê chuẩn, và những gì gây hại cho nó sẽ bị lên án. Và bất cứ những gì không tích cực giúp đạt được tình trạng này sẽ bị loại ra và bỏ vào hộc tủ vô dụng. Và, vẫn trong bối cảnh này, người ta có thể tự hỏi đức tin kitô giáo dùng để làm gì? Tôi sợ rằng, nó sẽ bị trả lời là vô dụng. Chúng ta cứ nói, rằng nó chẳng có lợi gì để đừng làm ai bực mình. Dù sao, đây không phải là mục đích của nó để phục vụ trực tiếp cho việc thành công xã hội.
 
Thế giới mà Chúa Giêsu hứa
 
Cần phải đi đến kết luận này, để đặt câu hỏi thứ hai: kho tàng của người tín hữu Kitô là gì? Nó ở trong bối cảnh nào? Nói cách khác: Tin Mừng liên quan gì đến thành công xã hội hay thu xếp một cuộc sống trên trái đất? Có phải phương pháp tốt là theo Chúa Giêsu để có được một vị trí tốt trong vương quốc mà Ngài chắc chắn sẽ thiết lập trên trái đất không? Đây là những gì bà vợ của ông Dêbêđê nghĩ cho các con của mình, bà là một bà mẹ thực tế. Nhưng bà lầm.
 
Dù chúng ta thấy về mặt nhân bản có một sự cân bằng nào đó, thậm chí là được hạnh phúc khi theo bước chân của Chúa Giêsu, ngay cả khi chúng ta may mắn được ở trong một cộng đoàn nồng ấm, mang lại hương vị cho cuộc sống và hỗ trợ khi khó khăn, ngay cả khi khôn ngoan Tin Mừng dường như vượt trội hơn tất cả những gì các triết gia vĩ đại nhất đưa ra, chúng ta phải nhận ra rằng viễn cảnh của Chúa Kitô không phải là để chúng ta có một chỗ an cư lạc nghiệp trên trái đất này. Những gì Ngài nhắm đến, đó là Nước Trời. Những gì Ngài hứa với chúng ta là ở một nơi với Ngài, gần Cha của Ngài. Những gì ngài mang lại cho chúng ta, đó là một chỗ ở bàn tiệc trên trời. Và để đến đó, con đường Ngài đề nghị chúng ta là đi qua cánh cửa hẹp (có nghĩa là không để hành lý lọt qua!), đó là một đời sống từ bỏ (cấm nhìn lại đàng sau), đó là con đường thập giá.
 
Đó là cuộc sống “không do bàn tay con người làm”. Đó là cuộc sống “không thể đối với con người, nhưng có thể đối với Chúa”. Chính Chúa Giêsu đã nói. Chính Chúa Giêsu đã sống. Và đó là những gì Đức Trinh Nữ Maria đã nói với Thánh Bernadette ở Lộ Đức: “Ta không hứa với con hạnh phúc trên quả đất này, nhưng trên Trời”. Ân sủng của Thánh Bernadette là lời hứa này, khác xa với vẻ bề ngoài vô lý và không có lợi, đối với Thánh Bernadette là lời hứa quý báu. Thánh Bernadette không nói: tất cả các lần Mẹ hiện ra này dùng để làm gì, nếu chỉ để tiếp tục bị “gièm pha” ở trên quả đất này? Viễn cảnh của ngài là Nước Trời. 
 
Làm thế nào để chúng ta thấy sự hữu ích của đức tin trong đời sống của mình?
 
Bây giờ chúng ta có thể nói điều này: đức tin Kitô là để cho hạnh phúc vĩnh cửu, là để thực sự đi vào hiệp thông với Chúa và để thực sự có được sự sống đời đời. Và đức tin phục vụ một mục đích cao cả. Đó là phương tiện duy nhất tồn tại trong tầm tay con người, để đi vào cuộc sống vĩnh cửu này. Tuy nhiên, chúng ta phải tin vào thực tế của cuộc sống vĩnh cửu, rằng không có gì quan trọng hơn việc đến được với cuộc sống vĩnh cửu, rằng quê hương của chúng ta ở trên Trời, rằng tất cả những gì cho chúng ta có được hạnh phúc này là hữu ích, và những gì không tích cực đóng góp vào mục đích này phải được đặt lại đúng chỗ của nó.
 
Sự hữu ích của đức tin Kitô giáo chỉ thấy được khi chúng ta nhìn vào mục tiêu cần đạt được. Nếu chúng ta muốn đến được với Chúa, nếu không có gì quan trọng hơn đối với chúng ta thì khi đó chúng ta đã tìm phương tiện hiệu quả nhất để đạt được điều này. Nhưng nếu chúng ta muốn làm cho bản thân thoải mái nhất có thể trên trái đất, thì thực tế, đức tin sẽ không giúp gì nhiều cho chúng ta. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: “Ai muốn cứu mạng sống mình (trên trái đất) thì sẽ mất (vĩnh viễn); còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy (trên trái đất) thì sẽ tìm được mạng sống (vĩnh viễn)” (Mt 16,25). Đây là cả một thách đố. Chúng ta thấy rõ vấn đề về sự hữu ích của đức tin là quan trọng. 
 
Đức tin Kitô giáo, cây cầu đưa từ bờ này qua bờ kia
 
Đối với ai đi tìm đời sống vĩnh cửu, đức tin Kitô giáo giống như bàn tay nắm lấy và giúp chúng ta vượt qua giới hạn. Đức tin như bờ vai chúng ta có thể dựa vào để nghỉ ngơi khi đường đi quá khó khăn. Đức tin giống như ánh sáng lóe ra trong bóng tối và chiếu sáng đường đi. Đức tin giống như sức thổi nâng cánh buồm. Đức tin giống như bánh và rượu cần cho sự sống. Đức tin giống như một nhóm bạn đón nhận và cùng đi. Đức tin giống như lời yêu thương chân thật và đáng tin cậy nhất. Đức tin làm biến đổi đời sống hàng ngày của mình. Thậm chí đức tin còn làm rõ ràng các rắc rối tệ hại nhất. Các bạn sẽ tự hỏi đức tin dùng để làm gì? Đơn giản là để sống! Và để sống đời đời.
 
Marta An Nguyễn dịch
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...