GX Vinh Quang mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi

Sáng Chúa Nhật 02.10.2022, giới Hiền Mẫu Giáo xứ Vinh Quang hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.

Giáo xứ Vinh Quang mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi

Sáng Chúa Nhật 02.10.2022, giới Hiền Mẫu Giáo xứ Vinh Quang hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.

Để chuẩn bị cho Thánh lễ hôm nay, ngày thứ Năm 29.09.2022, Ban Chấp hành Giới Hiền Mẫu đã tổ chức một ngày tĩnh tâm và sinh hoạt cho các bà, các mẹ, các chị em trong Giáo xứ. Ngày sinh hoạt là dịp để quý hiền mẫu gặp gỡ và chia sẻ với nhau cũng như lắng đọng tâm hồn để gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa nói.

5g00 sáng Chúa Nhật hôm nay, trong tiếng trống rộn ràng, đoàn rước bao gồm các chị toán trưởng, toán phó các toán Hiền Mẫu trong Giáo xứ, các chị ban chấp hành Giới Hiền Mẫu cùng 2 Cha đồng tế từ nhà xứ tiến bước vào thánh đường.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Giu-se Đỗ Minh Hiển chủ sự, đồng tế với ngài là Cha Phó xứ Giu-se Nguyễn Văn Huyền. Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện đông đảo của quý mẹ, quý chị em hiền mẫu trong giáo xứ.

Trong bài giảng sau khi công bố Tin Mừng Cha Phó xứ đã chia sẻ: “…Con người thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay chỉ đề cao tính thực dụng, người ta chỉ để ý đến những gì mang lại hiệu quả tức thời, đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống. Vì thế, người ta dễ dàng lơ đãng với việc cầu nguyện, cho rằng cầu nguyện chẳng mang lại lợi ích gì, cầu nguyện mất thời gian…

Là một người phụ nữ Do Thái đạo đức, chắc chắn Mẹ biết những lời ngôn sứ trong Cựu ước tiên báo về một người phụ nữ sẽ sinh con, người con ấy là Đấng Cứu Thế, Đấng Mê-si-a mà muôn dân hằng mong đợi. Thế nhưng, Mẹ không nghĩ rằng người phụ nữ diễm phúc ấy chính là Mẹ. Do đó, chúng ta thấy dễ hiểu vì sao Mẹ băn khoăn, lo lắng, bối rối khi sứ thần truyền tin cho Mẹ, và Mẹ đã thốt lên: “việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng”. Nhưng, qua lời giải thích của sứ thần, Mẹ đã ngoan ngoãn vâng lời, mặc dù Mẹ hiểu rằng, Mẹ chưa hiểu hết con đường Mẹ sắp đi qua, Mẹ cũng chưa biết tương lai như thế nào. Thế nhưng, Mẹ vẫn sẵn sàng tín thác, đưa tay để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Với lòng tín thác ấy, Mẹ biết rằng chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được…

Kinh Mân Côi là một đạo đức bình dân, bình dân ở đây không phải là lời kinh tầm thường, nhưng sự bình dân ở đây nghĩa là lời kinh cho toàn thể dân Chúa, cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và toàn thể mọi người tín hữu. Đó là lời kinh của người dân bình thường cũng như là lời kinh của các nhà khoa học, lời kinh của người ít học cũng như lời kinh của người tài giỏi…

Khi chúng ta đọc lời kinh Mân Côi là chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mọi nhu cầu của mình và cho toàn thể Giáo hội. Ai trong chúng ta cũng biết rằng kinh Mân Côi rất dễ dàng đọc, đặc biệt là các bà, các mẹ lớn tuổi rất có kinh nghiệm về điều này…

Sở dĩ Mẹ Ma-ri-a vượt qua được những sóng gió của cuộc đời, là vì Mẹ đã cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, đã luôn lắng nghe và thực hành lời của Ngài. Học theo gương của Mẹ Ma-ri-a Mân Côi chúng ta cũng hãy sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ, tham dự các bí tích và đặc biệt chúng ta hãy năng lần chuỗi Mân Côi…

Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi đổ muôn ơn lành xuống trên chúng ta, cách riêng cho các bà, các mẹ, các chị trong ngày mừng lễ bổn mạng. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ, giúp cho mỗi người chúng ta biết “xin vâng”, “xin vâng” không chỉ trong những hạnh phúc, những thành công của cuộc sống, mà quan trọng là “xin vâng” trong những thập giá mà Chúa gửi đến trong mỗi gia đình, mỗi tâm hồn của con người, để rồi Thiên Chúa sẽ đốt lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của gương sáng để chúng ta noi gương Chúa, làm gương sáng cho người khác qua đời sống và cách hành xử của mình.”

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho loài người một người Mẹ mẫu gương nhân đức tuyệt vời. Xin cho mọi người biết noi gương Mẹ mà đáp lời “xin vâng” với Chúa, biết nhận ra Thánh ý Chúa trong đời sống, chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình. Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, nhờ đó chúng con được hiệp thông nối kết với nhau và cầu nguyện cho nhau. Xin cho quý mẹ, quý chị em hiền mẫu luôn noi gương và bắt chước các nhân đức của Mẹ, sống tín thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

 


 


 


 


 


 

HÌNH ẢNH lễ Chúa nhật: https://photos.app.goo.gl/n5WAMNrz54HPLBzU9
HÌNH ẢNH ngày sinh hoạt: https://photos.app.goo.gl/c3Cnkye1tPUVdJFD6

Ban Truyền Thông Giáo xứ Vinh Quang

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...