Nụ Cười Xuân - Giáo xứ Ea Tul


Nụ Cười Xuân - Giáo xứ Ea Tul


Sáng nay ngày 23/01/2020 (29.12 Âm lịch), Cộng đoàn giáo xứ Ea Tul tổ chức gói bánh tét để đón Xuân Canh Tý. Những hoạt động ý nghĩa này phát xuất từ tâm tư ước nguyện của Cha quản xứ. (Giáo xứ Ea Tul là giáo xứ 100% anh em đồng bào Êđê).

Khi Cha mới về nhận xứ năm 2010, Cha phải ở nhờ nhà giáo dân để dâng Thánh lễ vì Giáo xứ chưa có đất, chưa có nhà thờ, nhà xứ. Cha luôn ước ao giáo dân của mình cũng được hòa nhập với cái Tết của Đất nước, có những ngày xuân thật trọn vẹn, trẻ em được đến nhà Chúa, được vui chơi rộn rã và quên đi khoảng cách văn minh nơi phố thị.

Từ xuân 2014, Giáo xứ bắt đầu cùng nhau gói những chiếc bánh tét, để sau Thánh lễ Mồng 1 Tết, Cha sẽ làm phép của ăn cho toàn giáo dân được sum họp, cùng nhau thưởng thức bánh tét, dưa kiệu, củ hành với những viên thịt bò chiên, cá chiên. Để những gia đình khó khăn, những gia đình không gói được bánh, khi đến sum họp nơi nhà Chúa vẫn được no nê trong ân sủng và niềm vui…

Gói được những chiếc bánh thơm ngon là tập hợp từ nhiều bàn tay hiệp nhất của cộng đoàn, các giáo buôn họp nhau thành từng nhóm, kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn của năm cũ, chia sẻ với nhau những nụ cười giòn giã… Gói được những chiếc bánh tét cho ngày hôm nay thì từ chiều hôm qua Ban mục vụ Hội đồng giáo xứ đã làm thịt 2 con heo phân chia gạo nếp, đậu, thịt cho các giáo buôn để họ ngâm gạo, ướp thịt…

Từ 7 giờ sáng các ông gia trưởng đã chở xe đầy củi mang ra khuôn viên sân nhà thờ và chọn điểm nấu cho buôn của mình, người thì rửa lá, hơ lá, lau lá, tước lạt, nêm gạo, nêm đậu rất vui vẻ…

Cha quản xứ bảo: “Ăn Tết thế này tốn kém lắm đấy, cà phê thì mất mùa mất giá, nhưng tạo được niềm vui cho con em chúng ta thì cũng đáng. Nhà thờ chưa xây dựng được thì cũng không sao, quan trọng là xây dựng cộng đoàn dân Chúa”.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con niềm vui được làm con cái Chúa, dù cuộc sống có bộn bề lo toan, khó khăn, nhưng có Chúa làm gia nghiệp thì mọi khó khăn của chúng con như được vơi đi. Chúng con cùng ước nguyện một mùa xuân mới vẫn được đong đầy ơn Chúa. Chúng con xin ký thác đường đời cho Chúa và tin tưởng Ngài sẽ ra tay.

 









 
Monica Juin
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...