GX Dũng Lạc: Tấm Bánh Yêu Thương -2

Hôm thứ Bảy 08. 01.2022, Cha chánh xứ Antôn Vũ Thanh Lịch và ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Dũng Lạc trực tiếp thực hiện tiếp kế hoạch Trao Những Tấm Bánh Yêu Thương

Giáo xứ Dũng Lạc: Tấm Bánh Yêu Thương -Phần 2

“…Emmanuel! Emmanuel!

Thiên Chúa ở cùng chúng ta…”

Hôm thứ Bảy 08. 01.2022, Cha chánh xứ Antôn Vũ Thanh Lịch và ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Dũng Lạc trực tiếp thực hiện tiếp kế hoạch Trao Những Tấm Bánh Yêu Thương trong dịp Giáng sinh và mừng năm mới đến bà con có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo trong địa bàn của Giáo xứ, thuộc khối 4, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Đi cùng đoàn còn có ông trùm của giáo khu Phêrô và bà đại diện tổ dân phố khối 4. Mặc dù khối 4 phường Tân Lập nằm giữa trung tâm thương mại (cây số 3) nhưng vẫn có những mảnh đời khốn khó, vất vả và đau đớn vì bệnh tật. Có người bị tiểu đường mấy chục năm nay biến chứng phải tháo khớp chi dưới. Có chàng thanh niên to khỏe hôm nào, thế mà từ hôm dịch covid đợt 4 đến giờ bỗng dưng phát hiện ung thư giai đoạn cuối, nay thân xác tiều tụy, ốm nhom, không còn nhận ra. Có gia đình cả 6 con người sống trong căn nhà hơn chục mét vuông, khi Cha Antôn trao món quà nhỏ nhoi đỡ đần đôi chút mong sưởi ấm và xoa dịu nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần, chàng thanh niên đưa tay nhận mà nước mắt rưng rưng, miệng ú ớ cảm ơn… (vì anh là người khuyết tật, không có khả năng nói). Đến một gia đình khác trong khu nhà trọ, chị phụ nữ hơn 50 tuổi bỗng dưng bị liệt hai chi dưới gần 10 năm nay, chạy chữa khắp nơi, mãi chưa khỏi, chồng làm nghề xe ôm kiếm sống qua ngày… Chứng kiến hoàn cảnh bi thương này, ai cũng nghẹn ngào xót xa cho những phận người…

Chúa ơi! Biết bao người đau ốm bệnh  tật, không nhà ở như thế này đang cần Ngài che chở, nhất là đang trong cơn dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Xin Chúa Thánh Thần sáng soi và hướng dẫn mỗi người chúng con biết bẻ bánh cuộc đời mình chia sẻ cho những người kém may mắn hơn.

“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3, 11). Xin cùng chung tay giúp Những Tấm Bánh Yêu Thương được trao đến nhiều người hơn trong mùa Giáng sinh và tết nguyên đán 2022. Những cánh tay nối dài của Chúa sẽ mang yêu thương đến cho nhiều người, nhiều gia đình. Xin cầu nguyện cho các bệnh nhân được mau lành bệnh và được bác sỹ Giêsu chữa lành, để nụ cười luôn nở trên môi và cất đi những ưu phiền…

“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3, 10).  Đây phải chăng cũng chính là câu hỏi của tôi, của anh và của chúng ta. Lạy Chúa! Xin cho con bước đi cùng Ngài, xin cho chúng con cùng hiệp hành cùng nhau trong từng việc nhỏ hàng ngày để mang niềm vui đến cho mọi người, để làm đẹp lòng Chúa.

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.

Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa.

Xin cho con biết thân thưa:

“Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

Lời Ngài là sức sống của con.

Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Lời Ngài là chứa chan hy vọng,

là đường để con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,

trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.

Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai…
 




 

HÌNH ẢNH

Ngọc Minh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...