HOAN CA MỪNG CHÚA PHỤC SINH


HOAN CA MỪNG CHÚA PHỤC SINH


Trong niềm vui Chúa Giêsu Phục sinh, tại giáo xứ Dũng Lạc, giới trẻ cụm 1 giáo hạt Chính tòa Ban Mê Thuột đã tổ chức đêm ca nhạc với chủ đề: “HOAN CA MỪNG CHÚA PHỤC SINH”. Đây là sân chơi mới dành cho các giáo xứ, giáo họ thuộc hạt Chính tòa. Là dịp cho các bạn trẻ gặp nhau, giao lưu, trao đổi và chia sẻ về sinh hoạt giới trẻ nơi mình đang sinh hoạt. Là cơ hội cần thiết, bổ ích để người trẻ phát huy năng khiếu, dùng lời ca tiếng hát, điệu múa “cây nhà lá vườn” ca tụng Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến muôn dân.

Về tham dự đêm Hoan ca mừng Chúa Phục sinh, có Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, quản hạt Chính tòa, chánh xứ Dũng Lạc; Cha Micae Phạm Vũ Giang Đình, phụ trách giới trẻ hạt Chính tòa; Cha Antôn Bùi Văn Thiều, SMV (Nhạc sỹ Thiều Quang), phụ trách giới trẻ giáo hạt Buôn Hô; Ông Võ Văn Cần, chủ tịch HĐGX Dũng Lạc; các bạn trẻ của 9 giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt Chính tòa; cùng đông đảo bà con giáo dân,…

Chương trình bắt đầu vào lúc 17h00 ngày 28.04.2019, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Quản hạt Chính tòa chia sẻ về lịch sử “Ngày quốc tế giới trẻ”, và tình hình giới trẻ hiện nay trong Giáo phận. Ngài ước ao: “Trong tinh thần Tin Mừng Chúa Phục Sinh, mong sao giới trẻ của chúng ta sẽ là men là muối đi gieo hạt giống Tin Mừng, là những người đi đầu trong thời đại 4.0, làm chủ khoa học để phục vụ cuộc sống, phụng vụ Chúa; Các con hãy là hạt giống tốt được gieo vào miền đất mầu mỡ để trổ sinh hoa trái ngọt cho Giáo Hội...”

Sau diễn văn khai mạc của Cha Micae Phạm Vũ Giang Đình, tiết mục cồng chiêng “Đường về buôn” của các bạn trẻ lưu trú Têrêxa mở màn đêm HOAN CA MỪNG CHÚA PHỤC SINH. Tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên rộn rã giữa đại ngàn Tây nguyên như mời gọi mọi người cùng quy tụ về trong vòng tay bè bạn.

Các tiết mục cứ tiếp nối nhau: ca, múa, nhạc thật là chuyên nghiệp. Các tiết mục cứ vang lên, âm thanh ngọt ngào, sắc màu lung linh. Nhiều người đi đường ngang qua, tò mò dừng lại vào xem cứ tấm tắc khen mãi. Tiếng hát của anh Ngọc Huy hòa với tiếng đàn ghita ấm áp biết bao. Chất giọng Opera của chị Ngọc Mai thánh thót như tiếng chim ngàn gọi nắng... Những điệu múa dân gian, hiện đại cứ đan xen nhau nhịp nhàng, uyển chuyển thật dễ thương…

Sau những tiết mục biểu diễn, tình thân ái giữa các bạn trẻ gắn kết với nhau hơn, gần gũi nhau hơn, nguyện nắm chặt tay nhau, cùng xây dựng Nước Chúa, loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến mọi người...

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, Cha Antôn ban phép lành chúc bình an đến mọi người. Các bạn trẻ vẫn còn lưu luyến, chưa muốn về. Họ trao nhau những món quà kỷ niệm. Họ muốn chia sẻ với nhau thật nhiều, thật nhiều,… muốn là những cánh tay nối dài của Chúa trong cuộc sống thường ngày…

 

 















 
Ngọc Minh
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...