Mùa Hoa, trời chưa đủ nắng!

Qua những ngày cách ly xã hội, được đến quây quần dưới chân Mẹ, thật khó để diễn tả hết những tâm tình của cộng đồng Dân Chúa. Mọi người như tìm thấy nguồn cậy trông giữa dòng đời đầy trắc trở gian truân.
Mùa Hoa, trời chưa đủ nắng!


Vì nạn đại dịch Covid-19, tại các giáo đường, người ta không còn được nghe những bản thánh ca du dương, những bản ca ngâm ngọt ngào theo làn điệu dân tộc, không được chiêm ngưỡng những bó hoa tươi thắm rực rỡ muôn màu dâng lên Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, từ mẫu của mọi Kitô hữu.

Sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội của chính quyền, tại Giáo xứ Dũng Lạc, vào chiều thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã tổ chức dâng hoa kính Đức mẹ do Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. Tuy tiếng hát không được trong trẻo, điệu múa chưa được mềm mại, nhưng với dáng vẻ trang nghiêm thánh thiện của tuổi trung niên, quý bà cũng đã gây ấn tượng và cảm xúc sâu xa nơi các người tham dự.

Qua những ngày cách ly xã hội, được đến quây quần dưới chân Mẹ, thật khó để diễn tả hết những tâm tình của cộng đồng Dân Chúa. Mọi người như tìm thấy nguồn cậy trông giữa dòng đời đầy trắc trở gian truân.

Được biết, để bù lại sự thiếu vắng những ngày tĩnh tâm mùa Chay, trước lễ Phục Sinh, linh mục Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch cũng đã tổ chức các buổi tĩnh tâm cầu nguyện từ ngày 26 – 28/5/2020 dành cho các đoàn thể, theo chương trình như sau:

- Thứ Hai 25/5/2020: Các ca đoàn với đề tài “Hát thánh ca để tôn vinh Chúa, hay trình diễn nghệ thuật”.

- Thứ Ba 26/5/2020: Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh với đề tài “Bảy hành động giúp bạn nên thánh mỗi ngày”.

- Thứ Tư 27/5/2020: Gia trưởng và Hiền mẫu với đề tài “Mầu nhiệm Phục sinh với việc Phúc âm hóa tại Giáo xứ”.

- Thứ Năm 28/5/2020: Thiếu nhi với đề tài “Chúa Giêsu Phục sinh, anh hùng chiến thắng sự ác”.

Mọi người trong Giáo xứ cũng được kêu gọi mau mắn thi hành luật Giáo hội: Xưng tội mỗi năm và Rước lễ trong Mùa Phục sinh.

 













Thanh Vũ
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...