Lễ Giỗ bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự

Lúc 4 giờ 45 thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng, cha Giuse Trần Hữu Hoan CSs.R đã chủ sự Thánh lễ mãn tang cho thân mẫu của ngài là bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự,
Lễ Giỗ mãn tang của bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự, thân mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSs.R


 

Lúc 4 giờ 45 thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng, cha Giuse Trần Hữu Hoan CSs.R đã chủ sự Thánh lễ mãn tang cho thân mẫu của ngài là bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn của thân phụ là ông cố Giuse Trần Hữu Minh.

Đồng tế có cha Giuse Trần Thế Thành, quản xứ giáo xứ Thổ Hoàng, quý cha dòng Chúa Cứu Thế, cha quê hương và quý cha trong giáo phận; có sự tham dự đông đảo của giáo dân và gia đình linh tông huyết tộc.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Trần Hữu Hoan đã mời gọi cộng đoàn hiệp lòng cầu nguyện cho linh hồn bà cố Lucia hôm nay mãn tang, linh hồn ông cố Giuse, đồng thời hiệp dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn trong giáo xứ, xin cho con cháu trong gia đình sống tốt theo ước mong của ông bà cố, đó là anh em biết sống yêu thương và hiệp nhất…

Sau bài Tin Mừng của thánh Gioan (17,4-10), cha Giuse Maria Trần Văn Tài CSs.R đã quảng diễn về bài diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu dâng lên Đức Chúa Cha về những điều mà Đức Chúa Cha trao cho Ngài, điều mà Ngài cảm thấy rất hạnh phúc: “…Những con người mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu để trở nên môn đệ thuộc về Đức Giêsu, thì đó chính là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chính Ngài, Ngài nhìn vào đó như là một món quà không chỉ là điều phải làm nhưng là một điều hạnh phúc…”

Ngài nói tiếp với cộng đoàn:”…Vậy chúng ta cũng được Chúa trao những món quà tặng, đó là những con người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời, những con người đi vào cuộc đời của mình, những con người mà chúng ta đón nhận, món quà nào Thiên Chúa trao tặng cũng là hồng ân… Nhưng trong cuộc sống chúng ta phải khẳng định với nhau về món quà lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa chính là người cha, người mẹ, là con cái và anh chị em trong gia đình…

Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ cùng với gia đình cha Giuse Trần Hữu Hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho linh hồn ông bà cố Giuse và Lucia, đồng thời chúng ta ôn lại cuộc đời của những người đã khuất, chúng ta nhớ lại hình ảnh, nhớ lại cuộc đời của những người đã khuất là chúng ta nhớ đến những ước nguyện, những trăn trở lo toan cho con cái mai ngày, chúng ta nhớ tới ông bà cố có lẽ đặc biệt là hình ảnh bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ hằng ngày cho đến hơi thở cuối cùng của ông bà với ước mong cho con cháu sống tốt vai trò người chồng, người vợ, người con, người cháu, người cha, người mẹ, biết sống hài hòa, khiêm tốn và dịu dàng với hết mọi người… ”.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse Maria thay mặt cộng đoàn dâng lên Chúa tâm tình: Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu mở ra đón nhận linh hồn ông bà cố Giuse và Lucia vào an nghỉ trong trái tim Ngài, để linh hồn ông bà cố được tham dự vào tiệc vui muôn đời trong nhà Cha trên trời, và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau trong niềm hy vọng chắc chắn một ngày kia chúng ta cũng được gặp ông bà cố trên Thiên Đàng muôn đời…

IMG 0027

IMG 0028

IMG 0029

IMG 0033

IMG 0036

IMG 0042

Xem Hình Ảnh

Hồng Bính

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...