Một cuộc điện thoại bất ngờ của ĐTC
Một cuộc điện thoại bất ngờ của ĐTC dành cho cha Benito Giorgetta
Lúc 9 giờ 30’ Chúa nhật 06/10, ĐTC đã bất ngờ gọi điện thoại cho cha Benito Giorgetta, cố vấn về mặt Giáo hội, thuộc Liên hiệp các nhà báo và truyền thông Italia.
Cha Benito cho biết đây là một cuộc nói chuyện đầy bất ngờ và thân mật, diễn ra trong khoảng tám phút. Cha kể lại với một tâm trạng vẫn còn xúc động: “Tôi đã hỏi ĐTC: Làm sao ĐTC có thể đảm đương hết mọi công việc quan trọng trong thời gian này; từ việc phong hồng y đến việc khai mạc Thượng HĐGM Amazon?”. Theo cha Benito, đây là một cuộc điện thoại làm cho tâm hồn cha tràn ngập niềm vui và hy vọng.
Cha Benito nhận được món quà quý báu này chỉ sau hai tuần ĐTC tiếp kiến riêng Liên đoàn các tuần báo Công giáo Italia. Tại buổi gặp gỡ này, cũng có sự hiện diện của Liên hiệp các nhà báo Italia. Nhân dịp này, cha Benito đã tặng ĐTC một tác phẩm điêu khác của Cleofino Casolino. Tác phẩm có ý nghĩa biểu tượng về một thế giới của những người bị giam tù. Qua món quà này, cha Benito muốn giải thích cho ĐTC về dự án của Liên hiệp các nhà báo Italia thực hiện liên quan đến việc việc giải thoát cho những người cùng khổ.