Sau 4.000 năm, thành Ur được chiếu sáng

Ông Amer Abdul Razzaq đã thông báo về việc thành phố Ur cổ đại và đền thờ Great Ziggurat của nó được chiếu sáng lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi được thành lập cách nay 4.000 năm.

Sau 4.000 năm, thành Ur, quê hương tổ phụ Abraham, được chiếu sáng


Ông Amer Abdul Razzaq, Giám đốc Bảo tàng Văn minh của thành phố Nasiriyah, đã thông báo về việc thành phố Ur cổ đại và đền thờ Great Ziggurat của nó được chiếu sáng lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi được thành lập cách nay 4.000 năm.


Bộ Điện lực của Iraq sau đó đã xác nhận một số chi tiết của sự kiện này. Ngay từ giây phút đầu tiên, nhiều bức ảnh và phim các loại được chiếu, một “buổi trình diễn” được định nghĩa là “đáng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được cách đây một thời gian ngắn”.

Một người bước đi trong khu vực đền thờ Kim tự tháp lớn ở Ur
Một người bước đi trong khu vực đền thờ Kim tự tháp lớn ở Ur


Ông Razzaq giải thích thêm: “Quyết định được đưa ra nhằm thể hiện thành phố Ur cổ kính theo cách đẹp nhất trong khi chờ đợi chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đó là hai tháng làm việc căng thẳng cũng bởi vì trước hết phải trải nhựa các con đường dài 17 cây số mà trong quá khứ, từ hàng thế kỷ, khi thành phố được thắp sáng bằng đuốc, vẫn chưa được trải nhựa."

Hồng Thủy - Vatican News

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...