An táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

Thánh lễ an táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành vào lúc 8g00 ngày 22.3.2021 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).
Thánh lễ An táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

 
Thánh lễ an táng Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành vào lúc 8g00 ngày 22.3.2021 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha TĐD GP.BMT, Cha TĐD GP. Kon Tum, Đức Ông Đa Minh và gần 200 linh mục. 

Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; đông đảo tín hữu thuộc Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô), Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài), các Giáo xứ xung quanh TP.BMT; linh tông, huyết tộc, và thân hữu gần xa,…

Thánh lễ an táng được truyền hình trực truyến để mọi người đều có thể cùng hiệp thông qua Video sau đây:    
 
VIDEO TRỰC TUYẾN do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện:
 

THÁNH LỄ AN TÁNG
vào lúc 8g00 Thứ Hai, ngày 22.3.2021
tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột


 


NGHI THỰC TIỄN BIỆT
vào lúc 8g00 Thứ Hai, ngày 22.3.2021
tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm - Giáo phận Ban Mê Thuột


 

 

TIỂU SỬ CHA CỐ IRÊNÊ NGUYỄN BÌNH TĨNH

- Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1928
- Tại: Giáo họ Lương Tràng, Giáo xứ Bích Trì, Giáo phận Hà Nội
   (Nguyên quán: xã Phú Lương, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)
- Từ năm 1944 đến năm 1950: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Hoàng Nguyên.
- Từ năm 1951 đến năm 1958: Học Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội Vĩnh Long Thị Nghè.
- Từ năm 1953 đến năm 1954: Đi giúp tại Tiểu Chủng Viện Piô XII
- Thụ Phong Linh Mục ngày 14 / 03 / 1959 tại Sài Gòn.
 
Đã phục vụ:
Từ 1959 - 1961:  Phó xứ Phương Nghĩa – Nhà thờ Chính Tòa Kontum
Từ 1961 - 1967:  Chính xứ Quảng Nhiêu Giáo phận Ban Mê Thuột 
Từ 1968 - 1972:  Chính xứ Võ Định Kontum                                       
Từ 1973 - 1975:  Chính xứ Buôn Cư-khăm Ban Mê Thuột
Từ 1975 - 1977:  Nghỉ tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Từ 1977 - 1988:  Đi tù 4 trại ngoài Bắc
Từ 1988 - 1997:  Nghỉ tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Từ 1997 - 2004:  Chính xứ Tân Lập – Phước Long Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2004 - 2021:  Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Cha Cố Irênê Nguyễn Bình Tĩnh do tuổi cao sức yếu, Cha đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 55 phút, tại Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk vào ngày lễ kính Thánh Cả Giuse 19.3.2021. Hưởng thọ 93 tuổi, với 62 năm Linh mục.   

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chia sẻ: 

Chúng ta xum họp nơi đây để dâng Thánh lễ cuối cùng với Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh. Suốt 93 năm làm con Chúa, 62 năm linh mục, ngoài 2 năm phó xứ Phương Nghĩa và 4 năm chánh xứ Võ Định (Kon Tum), Cha Irênê đã gắn bó cả cuộc đời mình với Giáo phận Ban Mê Thuột. Từ Quản xứ Quảng Nhiêu đến việc chăm sóc đồng bào Kon Tum di cư tại Buôn Cư Khăm. Sau biến cố 75, đồng bào hồi hương trở lại Kon Tum, Cha về nghỉ tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Sau thời gian 11 năm đi tù tại các trại cải tạo miền Bắc, Cha được an dưỡng 11 năm ở Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Mãi đến năm 1997, ngài về làm Quản  xứ Tân Lập, Giáo hạt Phước Long. Năm 2004, ngài nghỉ hưu tại Tòa Giám mục cho đến khi được Chúa gọi về.

Thời gian nghỉ hưu, tuy tuổi cao ngài vẫn cố gắng phục vụ cộng đoàn mỗi khi có thể. Bài giảng của ngài vừa thực tế, vừa sống động giúp mọi người dễ hiểu Lời Chúa hơn. Hình ảnh của Cha như người mục tử thấm đẫm đức tin. Đặc biệt, Cha luôn tìm ý Chúa trong mọi biến cố, luôn có những suy nghĩ tích cực. Trải 11 năm lao tù khắc nghiệt, ngài chỉ giữ lại những câu chuyện vui, hóm hỉnh, chưa bao giờ thấy ngài than trách, buồn phiền.

Xin Chúa thương ban cho Cha Irênê, người anh cả trong linh mục đoàn Ban Mê Thuột, người đầy tớ trung thành, được hưởng niềm vui bên Chúa sau hành trình dài nơi dương thế. Chúng ta cầu xin, khi Cha về bên Chúa cũng nhớ cầu nguyện cho chúng ta, những người còn ở lại được đầy tràn ơn Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình.      

...

Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Nguyễn Đình Chung chia sẻ câu chuyện Viên Ngọc Trai của John Steinbeck để diễn giải cho Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hôm nay về 8 mối phúc thật. Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra chủ đề: “Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu”. Tham dự Thánh lễ an táng Cha Cố Irênê hôm nay, qua Lời Chúa mời gọi, ước chi, mỗi người chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu và nên thánh trong ơn gọi của mình.


Thánh lễ kết thúc, Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu nói lời tiễn biệt với Cha Cố Irênê. Cha Cố như người anh cả, như cánh chim đầu đàn đã mãn phần ở đời này, nay được Chúa đưa về an nghỉ đời đời. Cuộc hành trình của Cha Cố như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, trên cánh đồng truyền giáo Kon Tum và Ban Mê Thuột, trong đó có 11 năm ủ mục ở 4 trại tù miền Bắc. Khi về nghỉ hưu tại Tòa Giám mục, Chúa đã cho Cha Cố thời gian sống trọn nghĩa, trọn tình. Giờ đây, thay mặt những người còn ở lại xin cúi đầu tiễn biệt Cha Cố.
Sau đó, ĐGM, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn cùng với ân nhân, thân nhân, linh tông, huyết tộc tiễn đưa thi hài Cha Irênê đến an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm.

Tại nghĩa trang, Cha TĐD Stêphanô chủ sự nghi thức làm phép huyệt, gửi thân xác Cha Cố Irênê vào lòng đất Mẹ, chờ ngày phục sinh vinh hiển cùng với các Thánh trên Thiên đàng.  
 

...di quan ra Nhà nguyện Tòa Giám Mục


đoàn rước


Thánh lễ


Linh tông, huyết tộc




quý Cha đồng tế


Cha TĐD chủ sự nghi thức tiễn biệt


tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh tâm


hạ huyệt


mọi sự đã hoàn tất...
 
Vũ Đình Bình
 
 
HÌNH ẢNH
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...