Phụng vụ Khai mạc Năm Thánh 2018




Phụng vụ Khai mạc Năm Thánh 2018
Kính thưa quý Đức Hồng y và quý Đức cha,
Con vừa nhận được bản văn phụng vụ Lễ thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam do Ủy ban Phụng tự chuyển đến. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Ủy ban Phụng tự gửi bản văn phụng vụ này nhằm đáp ứng sự quan tâm của các giáo phận về việc cử hành Khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 sắp đến.
Tiếp nối kết quả của Hội nghị thường niên Kỳ I/2018 của HĐGM VN vào ngày 9 tháng 3 tại Foyer Phát Diệm - Rôma và nội dung Thư công bố Năm Thánh tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam ấn ký ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha chủ tịch Ủy ban Phụng tự đề nghị dùng bản văn (đính kèm) này khi cử hành Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh 2018 ở cấp giáo phận hoặc giáo tỉnh; tuy nhiên, các giáo phận cũng có thể thay đổi phần Bài đọc Phụng vụ theo truyền thống thích hợp của từng nơi.
Kính chúc quý Đức Hồng Y và quý Đức cha bước vào Tháng Thánh Tâm đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót!
Rất kính,
Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản
Phường 8, quận 3
Tp. HCM

LỄ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC
VÀ CÁC BẠN  TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM


Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử,
Chúa đã cho thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo
trung thành với thập giá Con Chúa đến sẵn sàng hy sinh mạng sống,
nhờ lời các ngài chuyển cầu,
xin cho chúng con biết loan truyền tình yêu Chúa cho anh chị em chúng con,
để đáng được gọi và thực sự là con cái Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người  là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Đọc kinh Tin kính.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Cha chí thánh, xin nhận lễ vật chúng con dâng
khi kính nhớ cuộc khổ nạn của các Thánh tử đạo,
để giữa những thử thách trong cuộc đời,
chúng con luôn trung thành với Chúa,
và biết hiến dâng chính mình làm của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Kinh tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì máu của thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo đã đổ ra
để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô,
cho chúng con thấy việc Chúa làm thật kỳ diệu,
khi Chúa thực thi quyền năng của Chúa
nơi bản chất mỏng giòn của con người,
và củng cố sức lực yếu đuối của các tín hữu
để họ làm chứng cho Chúa,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc,
chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa
và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:


Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, khi chúng con kính nhớ các Thánh tử đạo
và được bổ dưỡng bởi cùng một tấm bánh,
xin cho chúng con luôn hợp nhất trong tình yêu Chúa,
và nhẫn nại chịu đựng khổ đau
để đáng lãnh nhận phần thưởng muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Bài đọc I                                                                                              Kn 3, 1-9
Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Bài trích sách Khôn ngoan
1Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa,
và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài.
2Đối với mắt những người không hiểu, thì các ngài đã chết
và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh,
3việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong.
Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an.
4Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ,
nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử.

5Sau khi chịu sửa phạt chút ít,
các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc,
6vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa,
và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
7Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài,
các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau.
8Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc,
và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời.

9Ai tin tưởng vào Chúa, sẽ hiểu biết chân lý,
kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu,
vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các Thánh của Ngài
và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn.

Đó là Lời Chúa.


Đáp ca                                                        Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (Đ. 5)
Đ.    Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

1    Khi Chúa đem dân Sion trở về sau cuộc lưu đày,
chúng tôi tưởng như mình đang mơ.

2ab  Bấy giờ miệng chúng tôi rộn rã vui cười,
lưỡi chúng tôi hớn hở reo vang.                                                                Đ.


2cd  Bấy giờ, giữa chư dân, người ta truyền tụng:
“Chúa đã làm cho họ những việc trọng đại”.

3    Vâng, Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại,
nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.                                                              Đ.


4    Lạy Chúa, từ chốn lưu đày, xin đem chúng con về,
như suối nước tràn về miền Nam.

5    Ai gieo trong lệ sầu,
sẽ gặt trong hân hoan.                                                                                Đ.


6    Họ vừa đi vừa khóc,
đem hạt giống rắc gieo;
họ trở về, về reo hớn hở,
lúa trĩu nặng trên vai.                                                                                Đ.


Bài đọc II                                                                                         2Cr 4, 7-15
Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô
Anh em thân mến,
7Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành,
để tỏ rõ quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa,
chứ không phải từ nơi chúng tôi.

8Chúng tôi chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp;
bị hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;
9chúng tôi bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi;
bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt;
10chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu,
để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng tôi.

11Thật vậy, mặc dầu đang sống, nhưng vì Chúa Giêsu,
chúng tôi luôn bị phó nộp cho sự chết,
để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện
trong thân xác phải chết của chúng tôi.
12Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi;
còn sự sống hoạt động nơi anh em.

13Anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin như đã chép:
“Tôi đã tin, nên tôi đã nói”;
và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói,
14chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại,
cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Giêsu
và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em.
15Thật vậy, mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy,
thì càng nhiều người tạ ơn để làm vinh danh Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.


Alleluia                                                                                                1Pr 4, 14
Alleluia, alleluia. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô thì phúc cho anh em, vì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.
Tin Mừng                                                                                      Mt 10, 17-22
Các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy, để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
17Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:
“Các con hãy coi chừng người đời;
họ sẽ nộp các con cho công nghị,
sẽ đánh đòn các con nơi hội đường;
18các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy,
để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.
19Nhưng khi người ta nộp các con,
các con chớ lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì,
vì vào giờ đó các con sẽ được ban cho biết phải nói gì.
20Vì không phải chính các con nói,
nhưng là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con.

21Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết,
cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.
22Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ,
nhưng ai bền chí đến cùng sẽ được cứu độ.

Đó là Lời Chúa.





 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...