Bền chí đến cùng (Lc 21, 17)




Bền chí đến cùng

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi
người thù ghét” (Lc 21, 17)
                       
Vầng Đông chiếu lung linh Đền Thánh
Nghe mấy người vãn cảnh tụng ca
Ân cần Chúa báo trước là
Có ngày sụp đổ hóa ra tro tàn
 
Trước ngày đó hoang mang xuất hiện
Kẻ mạo danh đấng Mê-si-a
Chỉ tìm lừa gạt người ta
Rắc gieo lầm lạc bất hòa chiến tranh
 
Các môn đệ vì Danh thánh Chúa
Cùng mọi người sống giữa trần gian
Kiên trì đối mặt gian nan
Trong cơn bách hại kiện toàn lễ dâng
 
Để giúp họ bền gan chiến đấu
Đức Giê-su yêu dấu hứa ban
Thánh Thần miệng lưỡi khôn ngoan
Chứng nhân trước mặt vua quan thế trần
 
Ngài còn hứa đồng hành với họ
Chăm sóc từng việc nhỏ bé ti
Đường tơ kẽ tóc bước đi
Chúa luôn dìu dắt phù trì ủi an
 
Là Thủ Lãnh của đoàn môn đệ
Đức Giê-su đi trước dẫn đầu
Bị đời ngược đãi khổ đau
Gieo mầm sống mới mai sau Nước Trời
 
Môn đệ Chúa dẫu đời thù ghét
Vững niềm tin cao đẹp thẳng ngay
Giê-su Cứu Chúa ra tay
Danh Thầy tỏa sáng trong ngày Quang Lâm.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...