BƯỚC CHÂN ÂM THẦM


BƯỚC CHÂN ÂM THẦM



Tôi đi những bước âm thầm
Từ Mùa Chay thánh lặng câm giữa đời.
Một mình với một mình thôi
Mùa Chay gọi một kiếp người ăn năn.

Ơi Mùa Chay thánh chói chan
Rọi vào lòng chút nắng vàng ngả nghiêng
Rọi vào ngày tháng ưu phiền
Thấy mình cứ đứng giữa miền thinh không.
 
Tháng ngày xa Đấng Từ Nhân
Lòng như co lại giữa dòng người quen
Tim ơi sao lại đớn hèn
Mãi hoài nhịp đập đảo điên giữa đời.

Thôi thì thôi, thôi thì thôi
Cho tôi trả lại một thời hư danh
Cho tôi trả lại đua ganh
Trả luôn ngày tháng tròng trành được thua.

Cúi đầu nhận một chút tro
Cho tôi dừng lại âu lo một thời
Để mà nhận lại Tình Người
Tôi tìm giọt nước đầu đời trinh nguyên

Mùa Chay thánh lại thắp lên
Lòng xin lấp lánh nắng hiền đợi trông
Cho tôi xin mượn đôi chân
Mượn tâm tình của người con hoang đàng

Tôi đi những bước ngỡ ngàng
Tình yêu bỗng hóa nên gần từ đây
Cho tôi tìm lại vòng tay
Người cha nhân hậu tháng ngày đợi mong

Lời thưa xin được khẽ khàng…

ĐA MINH THIÊN SA
Vùng tệp đính kèm
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...