CA KHEN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO


CA KHEN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO



Trên mảnh đất ông cha gầy dựng
Biết bao người đổ máu tuyên xưng
Tạo nên hạt giống Tin Mừng
Bám sâu gốc rễ làm hưng thịnh đời.
Giữa đường đời truyền rao ý nghĩa
Vững niềm tin duy nhất sẻ chia
Ai gây nỗi khổ xa lìa
Đầu rơi máu chảy đầm đìa xác thân.
Hạt giống Tin Mừng thêm hưng thịnh
Đồng lúa chín vàng vững niềm tin
Nêu cao nhân đức hy sinh
Qua bao gian khổ chữ tình còn ghi.
Giòng máu anh hùng nêu sử sách
Sá gì khi tuổi vẫn còn xanh
Thân người phận mỏng mong manh
Nay xin trao gửi phúc lành trong Cha.
Thánh tử đạo đời người nhân chứng
Dựng bia vàng vì đã tuyên xưng
Máu Chiên thắm nhuộm Tin Mừng
Ca vang chiến thắng lẫy lừng trời xanh.
Những đoàn người trong y phục trắng
Giương ngọn cờ ý nghĩa vinh thăng
Về bên suối mát vĩnh hằng
Huyền vi chiếu tỏ, ánh trăng diệu kỳ.
Trước Thiên Nhan cầm nhành thiên tuế
Cùng tung hô dậy cả trời quê
Hát vang ca khúc ngày về
Nước Trời vĩnh cửu một bề vững tin.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...