Cảm Tạ Hồng Ân


Cảm Tạ Hồng Ân




Ôi Thiên Chúa,
Thiên Chúa của con!
Con cảm tạ ơn Ngài vì Hồng Ân vạn bội
Đã đưa con qua chặng đường dài ½ thế kỷ
Thời gian qua đi tưởng đã bị dập vùi
Cơn bão đi qua mà lòng buồn tê tái
Chỉ có thời gian mới trả lời chính xác chuyện đúng sai.

50 năm sau, đoàn con trở lại
Nơi Tổ Đình vẫn uy nghi dõi bóng thời gian,
nơi chứng kiến những đổi thay của dòng đời vô định
để tạ ơn Cha trong nỗi niềm tri ân trọn hảo
Mừng Kim Khánh Chủng Viện thân yêu.
…………………………………………..
Những chú nai ngơ ngác
Nơi mái trường Chủng Viện thuở sơ khai
Những tháng năm miệt mài
Dõi theo ánh Trăng huyền diệu
Hớp ánh Trăng ngà lòng say mê lý tưởng
Hiến trọn tuổi thanh xuân theo đuổi đời Linh Mục.

Đàn chim xưa tan tác
Đã vỗ cánh bay vào lòng thế giới, hiện diện bốn phương trời,
mang theo dấu ấn nhà Lê Bảo Tịnh.
Tất cả đã hòa mình vào nhịp sóng đại dương
Để luôn cảm nhận một tình thương bao la diệu vợi
Chuyện đời có ai hay
Mẹ Giáo Hội đã mở rộng vòng tay
Biến những người con nơi miền cao xứ thượng
trở thành những tay thợ gặt lành nghề, cày xới nơi đám ruộng người.

Thời gian đã trôi qua 50 năm,
Nay trở về mái trường xưa
Gặp lại Ân Sư cùng bạn bè năm cũ
Những mùa Thu đi qua với những xót xa
Với những trăn trở đường đời đầy bước ngoặc
Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la
Cảm tạ tình người vẫn luôn bền vững
Ta cùng nhau hát vang lời tri ân trong tình Chúa an hòa.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...