Chiếc áo chùng thâm


Chiếc áo chùng thâm

Bỏ sau lưng tà áo dài duyên dáng

Con chọn cho mình chiếc áo chùng thâm

Phủ cuộc đời từ cổ đến gót chân

Làm áo giáp đỡ nâng trong thầm lặng.

 

Tấm áo đen màu, che chở tháng năm

Con hân hoan trong tay Chúa giữ gìn

Đời dâng hiến với bao nỗi nhục vinh

Nhưng yên tâm, Ngài dìu con từng bước.

 

Và thế đấy, con xin ơn bền đỗ

Sống trọn đời môn đệ Đức Kitô

Cùng với Chúa vượt non ngàn thác đổ

Đến với người nghèo khổ, báo tin vui.

 

Và Chúa ơi, đời con dù ngắn ngủi

Lại yếu hèn, như hoa cỏ mong manh

Nhưng Chúa yêu suốt cuộc sống lữ hành

Khoác trên con óng ánh màu hoa lụa.

 

Áo chùng thâm lấp lánh nhận lửa nồng

Nhuộm ánh hồng từ Ngôi Lời Nhập Thể

Cháy bừng lên hào quang mùa cứu thế

Chiếu rạng ngời lan tỏa khắp muôn nơi.

 

Màu áo ấy một màu đen kỳ diệu

Con chọn rồi, Màu áo của yêu thương

Cùng Giê su chấp nhận nỗi tang thương

Vì nhân thế Can vê mà thẳng tiến.

 

Áo chùng thâm khoe vẻ đẹp thiêng liêng

Bởi chút màu nho nhỏ trắng trinh nguyên

Trên cổ áo tỏa lan màu chân lý

Đẹp diệu vời ánh sáng Chúa Kitô.

 

Cứ mỗi lần con u sầu thất vọng

Bởi chán chường xin Chúa chớ làm thinh

Nhưng giúp con nhìn Đấng chịu đóng đinh

Là đối tượng duy nhất đời con đó.

 

Hồng Bính

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...