Chiều Cuối Năm, Viếng Chúa Hài Đồng


Chiều Cuối Năm, Viếng Chúa Hài Đồng
 

Ngày cuối năm
Con kính viếng Chúa Hài Đồng.
Gió lạnh mùa đông
Gió lạnh tâm hồn.
 
Hang đá còn đó
Mẹ ấp ủ con
Cha gom chút ấm
Cho Con giữa tiết đông cuộc đời.
 
Mục đồng đã đi
Bò lừa đã xa
Tiếng hát bay cao
Sao lặng lẽ Bê lem ?
 
Giêrusalem xôn xao
Lòng người bối rối
Bê lem quạnh quẽ
Không dấu chân người kính thờ !
 
Ba vua xa lạ
Lòng tin mạnh mẽ
Tìm đến Bê lem
Thờ lạy Đức Chúa hạ sinh.
 
Ngày cuối năm
Hang đá lạnh giá
Không một ai đến
Con người mãi mê
Đi tìm giấc mơ của mình
Một giấc mơ tự tạo
Một giấc mơ thần hóa
Dục vọng con người.
 
Hang đá hôm nay
Bê lem ngày ấy
Cứu Chúa làm người
Vẫn mãi cô đơn
Giữa lòng nhân loại
Giữa mái nhà mình.
 
Ôi ! Chúa làm người
Ôi ! Đấng Cứu Thế
Cô đơn thập tự
Hiến lễ tình yêu.
 
Ngày cuối năm 31.12.2018
 Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...