Chúa Đứng Đó, Giữa Chiều Mưa


Chúa Đứng Đó, Giữa Chiều Mưa
 
Chúa đứng đó,
đưa mắt buồn, nhìn con thất thểu
Giữa trời mưa lững thửng bước chân đi
Mưa vô tư đổ xuống trên thân xác tiều tụy
Cố rửa sạch những đau khổ bi thương.
Chúa đứng đó
giữa chiều mưa nhìn con lê bước
Lệ có rơi trên mặt Chúa dấu yêu !
Con yếu đuối mang thân mình tội lỗi
Hạt mưa rơi có gột sạch tội đời !?
Chúa ơi,
Hạt mưa rơi hay lệ Chúa rơi !!!
Giữa trời mưa
Giấc mơ chiều hoang vắng
Tiếng chuông ngân rơi, rơi, rơi
Sao đắng chát cuộc đời
Như tiếng đóng đinh Chúa
Vào cây gỗ thập tự
Giữa chiều tím ngắt cô đơn.
Chúa đứng đó giữa chiều mưa rơi, rơi, rơi
Nhìn tình người, tình đời ... thay đổi
Lệ Chúa rơi
Hay hạt mưa rơi...
Giữa lòng người ... Ai thấu !
Chúa đứng đó
Giữa chiều mưa
Ai hiểu ...
Ánh mắt buồn
Giọt nước mắt
Rơi
Rơi ...
5.2018
 Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...