CHÚA Ở KHẮP MỌI NƠI



CHÚA Ở KHẮP MỌI NƠI


Con tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi

Trong mọi việc, chuyện xảy đến trong đời

Con tin tưởng Chúa bên con mọi lúc

Những sâu sa không thể nói thành lời.

 

Con tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi

Khi nắng hạn cũng như lúc mưa rơi

Khi biển lặng cũng như khi giông bão

Chúa vẫn nhìn và biết con trông đợi

 

Chúa vẫn nhìn chờ xem con phản ứng

Có khác gì những điều đã tuyên xưng?

Có xứng là một người Ky-tô hữu

Thường mệnh danh là kẻ có niềm tin.

 

Con hiên ngang trong niềm tin Chúa cả

Đấng tạo thành một vũ trụ bao la

Đấng tạo thành vạn vật, cả đất trời

Bằng tình thương độ lượng của người Cha.

 

Khi vạn vật chuyển đổi tiết giao mùa

Cơn bão lũ tràn về giữa mùa mưa

Mang cá tôm, bồi phù sa đồng ruộng

Cùng mang theo bao tai ương khốn khổ.

 

Con trách Chúa vì sao quá vô tình

Để thiên nhiên biến hóa muôn vạn hình

Gây nỗi khổ cho dân tình nheo nhóc

Mà chẳng hiểu lẽ đất trời vạn biến.

 

Trong nguy khốn con cầu xin tới Chúa

Con nỡ trách Ngài sao quá nhẫn tâm

Làm sao hiểu Đấng vận hành vũ trụ

Luôn bày tỏ lượng từ tâm, thương xót.

 

Con tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi

Yêu thương con trong nghĩa cử đầy vơi

Yêu thương con với tấm lòng rộng mở

Dẫu cho con lầm lạc giữa biển đời.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...