ĐÁ SỎI LĂN TRÒN



 

ĐÁ SỎI LĂN TRÒN

 

Ta như viên sỏi lăn tròn

Dòng xuôi nước chảy đã mòn thời gian

Cuộc trần trải những gian nan

Nhuốm bao gian khổ lầm than phận người.

 

Gian truân luôn nở nụ cười

Dẫu hoa đời có héo tươi chẳng nề

Đừng vì một tiếng khen chê

Mà lòng ái ngại gồ ghề đường đi.

 

Khó khăn cũng chẳng là gì

Có chăng bởi tại hoài nghi sức mình

Sống sao giữ được chữ tình

Tỏ lòng nhân ái phúc vinh giữa đời.

 

Sống sao trọn vẹn kiếp người

Chữ tâm đắp đổi giử lời thủy chung.

 

Hoàng Công Nga



 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...