Dấu Chỉ Nô-ê



Thưở Nô-ê đóng con tàu vĩ đại
Người đời nhìn với con mắt khinh chê.
Ôi hoài công, phí cả thời trai trẻ
Ai cần con tàu to lớn làm chi ?

 
Người người ăn uống vui chơi giải trí
Dựng vợ gả chồng, thỏa chí bình sinh
Lời Chúa phán, người đời vui, bỏ mặc
Ngày lại ngày, yến tiệc với linh đình.

 
Rồi một ngày, Nô-ê vâng lời Chúa
Vào con tàu đã chuẩn bị từ lâu
Nước từ trời đổ xuống như thác lũ
Tẩy sạch trần gian khỏi mọi lỗi lầm.

 
Như Nô-ê, dấu chỉ người thời trước
Mà con người cứ bịt mắt làm ngơ !
Hôm nay đây dấu chỉ nào tỏ hiện
Cho con người từ bỏ Đấng Từ Nhân !

 
Kia con người vượt muôn ngàn sóng gió
Tìm bình an ở bến bờ xa xôi!
Hay em nhỏ bơ vơ nơi đầu phố
Bụng đói meo, hồn chới với chợ đời!

 
Hay nghịch cảnh đưa người vào cơn lốc
Lừa dối, hận thù, bóc lột, ghét ghen…
Và đây đó, thai nhi luôn bị giết
Bởi cạn nguồn suối ngọt của yêu thương.

 
Dấu chỉ nào soi tỏ Chúa sẽ đến
Mời gọi ta luôn tỉnh thức sẵn sàng
Như Nô-ê, người luôn nghe Lời Chúa
Biết sẵn sàng thực hiện Lời truyền ban.

 
Ai được cứu ?
Nếu không biết tỉnh thức
Sống yêu thương, bác ái lệnh Chúa truyền
Tim mở rộng, giang tay ôm tất cả
Con người và cả vũ trụ dấu yêu.

 
Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...