ĐỪNG QUÁ BI QUAN


ĐỪNG QUÁ BI QUAN
 
Đừng bi lụy nhìn đời tội lỗi
Bởi ta đây có trổi gì hơn
Khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn
Thứ tha muôn nỗi thiệt hơn ở đời.
 
Ai cũng dễ nửa vời suy nghĩ
Cứ tưởng mình ý chí hơn người
So ra kém hẳn gấp mười
Lòng người tự mãn nụ cười ỷ y.
 
Đường đời trải có khi lầm lẫn
Bởi sự thường dễ dẫn đường sai
Ta đi trong tháng ngày dài
Cậy trông ơn Chúa miệt mài thánh ân.
 
Đời vấp ngã bao lần chỗi dậy
Quyết vững tâm trông cậy nơi Ngài
Vững bền tựa chắc đôi vai
Nhận nguồn ân sủng Ngôi Hai phụng thờ.
 
Những khi mình bơ vơ lạc lối
Hãy cầu xin kết nối nguồn ơn
Bỏ qua quên hết giận hờn
Nhẹ lòng tha thứ thiệt hơn nỗi gì.
 
Đời vẫn thế có chi thay đổi
Vì lòng người trôi nổi phong ba
Có chăng bởi tại lòng ta
Hòa câu nhân nghĩa bao la tình người.
 
Hoàng Công Nga

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...