Giải Nghĩa Yêu Thương


Giải Nghĩa Yêu Thương

Một mai người trở về lòng đất lạnh
Thời gian đi qua bỗng hóa lạnh tanh
Nhắc nhớ người hiểu sâu sa nguồn cội
Bởi thân ta cũng chỉ là bụi đất.

Một kiếp người trăn trở giữa nhân sinh
Sống sao cho trọn vẹn những ý tình
Sống sao cho cuộc đời là ý nghĩa
Trang trải yêu thương trong cuộc đời mình.

Thuở làm người được hoài thai bụng mẹ
Ấp ủ yêu thương âu yếm chở che
Con lớn lên trong vòng tròn ân nghĩa
Trong mái gia đình ấm cúng sẻ chia.

Con hạnh phúc được làm người Công giáo
Được dẫn đi trên con đường chính đạo
Giáo dục đời mình phải sống làm sao
Lấy nghĩa yêu thương xóa bỏ hận thù.

Chúa dạy phải thứ tha nhiều hơn nữa
Làm sao bù đắp được nỗi niềm xưa
Chúa đã chịu đắng cay vì nhân thế
Xuống làm người cứu chuộc cả trần gian.

Sống giữa đời trải qua nhiều nghịch cảnh
Luôn giữ trong tim ý nghĩa lành ngay
Là thiện chí sáng ngời trong đời sống
Điều trăn trở khi giải nghĩa yêu thương.

Một mai rồi sẽ trở về lòng đất lạnh
Cuốn phim đời người tuần tự quay nhanh
Ta trả lời gì trước tòa phán xét
Hỏi rằng ta có trả nợ yêu thương?

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...