GIỮA MUÔN NGÀN TINH TÚ


GIỮA MUÔN NGÀN TINH TÚ

Tiễn đưa chị Maria Teresa Phạm Thị Thược, thành viên Ban Văn Hóa Truyền thông Giáo phận Ban-mê-thuột.



Người đã đi rồi!

Về một nơi cuối trời quên lãng

Nơi những áng mây trôi bàng bạc

Nơi cánh hạc tìm đến chỗ an cư

Để an nghỉ trong vòng tay nhân từ Cha Chí Thánh.

 

Chị như cánh chim thiên di

Gieo rắc những con chữ thành bản tình ca

Những bản tin chói lòa phản ánh Lời truyền thông

Ôi! Cánh chim đầu đàn của Ban Văn Hóa

Giờ đã bay xa về khung trời mộng ảo

Lấp lánh giữa ngàn muôn vì sao

Nơi tinh tú cùng nhau hội ngộ!

 

Chị đã đi rồi!

Đã tìm một nơi an nghỉ

Ôi! Cánh chim thiên di sau những tháng ngày mệt mỏi

Có mấy ai để lại giữa đời này

Tình cảm luyến lưu mà không phải dấn thân phục vụ

Một con người lặng thầm, góp nhặt những sự kiện để viết thành những bản tin

Những bài viết súc tích truyền thông đến cộng đồng Dân Chúa…

Giờ đây, chữ nghĩa cùng văn chương đã hóa thành muôn tinh tú.

 

Chị đã đi về một nơi vĩnh cửu

Chốn vĩnh hằng còn lưu giữ những kỳ công

Những tấm lòng khiêm tốn sống đời phục vụ

Sẽ được hưởng Thánh Nhan trong cõi vô cùng

Nơi luôn có những vũ điệu tung hô

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu

Vì Danh Ngài là thánh.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...