Golgotha


Golgotha
 


Theo dấu chân hành hương

Golgotha người đến

Vạn dấu chân đau thương

Vạn dấu chân cảm mến.
 

Con là người hành hương

Chân bước tìm dấu thánh

Golgotha xa lạ

Giữa đền đài nguy nga.
 

Nơi đặt cây thánh giá

Dựng treo Con Chúa Trời

Con cúi đầu chiêm ngắm

Hồn về cõi Mơ Xa.
 

Hơn hai ngàn năm trước

Gió xuân sao lạnh lùng

Hay lòng người băng giá

Mọi thứ đều dửng dưng.
 

Con đến đây chiêm ngắm

Thập giá Chúa cứu đời

Giữa hai người tử tội

Cùng với Chúa đóng đinh.
 

Giữa hai tên trộm cướp

Con Thiên Chúa làm người

Giang hai tay ôm lấy

Cả vũ trụ dấu yêu.
 

Trên ngai cao thập giá

Chúa một lòng thứ tha

Dẫu con người tội lỗi

Dẫu con người xấu xa.
 

Chúa ơi, giữa cuộc đời

Nhiều lúc con yếu đuối

Cuộn mình trong bóng tối

Ấp ủ mộng đam mê.
 

Chúa ơi,

Thân mỏng giòn tội lỗi

Theo Chúa vạn đường xa

Con giục đầu sám hối

Trọn tình Chúa bao la.
 

 Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...