Lá Hôn Mùa Vọng


Lá Hôn Mùa Vọng


Chiếc lá đời cuồng quay run gió lạnh
Càn mông mênh cơn rét giá mùa đông
Ngả nghiêng thôi ngọn lửa tự tim nồng
Men thập giá, tình thấm say điên đảo.
 
Lá đội biển tràn trề dâng thập tự
Nghẹn ngào đau tim vỡ dưới màu đêm
Từng canh vắng đất dậy sóng bên thềm
Chan chứa mặn môi mềm run nức nỡ.
 
Bỗng dưng tràn ngọt thơm trong vị mặn
Ấm làn môi còn ướt đẫm dòng sương
Mùa vọng về đây đó tỏa ngát hương
Tình cứu độ vẫn thơm nồng năm tháng.
 
Con tim vỡ vị đời bao chê chán
Bỗng chảy rần máu thịt quá tinh khôi!
Thánh Thể Chúa vừa chạm đến bờ môi
Tim run rẩy hồi sinh nguồn sức sống.
 
Chiếc lá đời võ vàng theo bệnh tật
Chợt xanh màu cảm nghiệm cả nguồn thương
Thập giá kia làm bến đỗ can trường
Cho thuyền hồn buồm lênh đênh đêm biển.
 
Lá chờ đợi ngày hiệp hôn huyền nhiệm
Làm tân nương trang sức đợi ai về
Bao khắc khoải mong chờ giữa cơn mê
Bừng rạo rực niềm vui trong ánh sáng.
 
Chiếc lá đời trở trăn cùng năm tháng
Sắc guộc gầy vàng vọt cả mùa đông
Xiết lạnh lùng gối chiếc đợi tin chồng
Hồn trinh nữ áp môi hôn mùa vọng.
                             ( 4.12.2018)
Tình Yêu Hoa Cỏ
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...