LỜI CẢM TẠ



LỜI CẢM TẠ

Buổi sớm mai, mặt trời chưa thức dậy

Giọt sương đêm, ngái ngủ đọng trên cành

Con cảm nhận giữa trời đất cao xanh

Một nguồn ơn đổ đầy trong vũ trụ.

 

Cõi thiên hà ngàn sao đêm lấp lánh

Giữa không gian chìm trong màn sương lạnh

Thiên nhiên chuyển mình đón chào ngày mới

Bao ân thiêng đổ xuống đến trong đời.

 

Con lắng nghe vạn vật đang chuyển dời

Nụ hoa hé giữa dòng đời chuyển động

Nhịp âm thầm lặng lẽ giữa thinh không

Lời cảm tạ Đấng dựng nên trời đất.

 

Buổi sớm mai lòng người đang tĩnh lặng

Sợ tiếng xô bồ phá vỡ không gian

Sợ giọt sương đêm lóng lánh vội tàn

Sợ tỉnh giấc giữa cuộc đời trần trụi.

 

Con chẳng là gì giữa cuộc đời này

Là hạt bụi trần gió thổi tung bay

Sẽ bay mãi về phương trời vô định

Như cánh chim bay tới hướng mặt trời.

 

Buổi sớm mai nghe tâm hồn mát rượi

Nghe tình yêu đang nẩy lộc trong đời

Nghe rộn ràng trong tỉnh giấc ngày sang

Lời cảm tạ muôn hồng ân lĩnh nhận.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...