LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC


LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC



Con chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ

Chúa đã thương nâng đỡ mọi ngày qua

Nhưng cuộc đời sao nắm nỗi xót xa

Cứ bủa vây chực chờ bao cạm bẫy.

 

Con là người trần đâu phải thánh nhân

Đã theo Chúa thì phải biết tu thân

Dẫu lặn lội đường trần qua muôn nẻo

Dẫu khó khăn gian khổ gấp vạn lần.

 

Con theo Chúa trên con đường sỏi đá

Những hy sinh luôn rải thảm phù hoa

Những sẻ chia cảnh ngộ nỗi xót xa

Vì đã chọn Đấng tình quân duy nhất.

 

Con phải giữ mình vì là Đấng Thánh

Giữ đôi tay thanh khiết với Lễ Dâng

Giữ lời nói bao ý nghĩa tuyên xưng

Đời hiến tế thân mình là của lễ.

 

Chỉ mình con luôn đối diện với Tình Quân

Luôn nghĩa thiết trong Ngôi vị phân thân

Trong phẩm hàm đời người là vĩnh viễn

Trong yêu thương phục vụ giữa nhân trần.

 

Con chỉ là người trần khoác áo thánh nhân

Chúa đã chọn còn gì phải phân vân

Là đuốc sáng giữa đời soi muôn nẻo

Để muôn dân thức tỉnh chạy đến gần.

 

Chúa ơi! Hãy thứ tha cho con ngàn nỗi

Hãy thánh hóa con rửa sạch tội đời

Hãy nâng con lên giữa chốn loài người

Biết khiêm hạ sống trọn đời Thánh hiến.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...