LỜI NHẮC NHỞ


LỜI NHẮC NHỞ
 


Một mai ta sẽ trở về cát bụi
Trở lại cội nguồn một thuở ban sơ
Sẽ chẳng còn gì để mà suy nghĩ
Nếu tâm linh không khao khát đợi chờ.
 
Nếu Chúa không ban cho ta sự sống
Thổi hơi Thần để thành người sinh động
Biết hướng hồn lên về miền tối thượng
Để làm người trọn vẹn nghĩa yêu thương.
 
Một mai ta đi về miền miên viễn
Giữa cuộc trần gian là hướng chỉ thiên
Để nhân nghĩa trải dài trong đời sống
Để ưu tư luôn đánh động kiếp người.
 
Những nấm mộ nằm yên trong nghĩa trang
Người chứng kiến những thay đổi mùa sang
Tất cả chỉ im lìm trong cô tịch
Có hay chăng là một lời nhắc nhở?
 
Một mai ta sẽ trở về cát bụi
Cũng chẳng còn nghe câu nói giã từ
Người nằm đó mà hồn vừa siêu thoát
Bay đến nơi nào giữa cõi thinh không?
 
Trong tâm tưởng hối nhân lòng nhẫn nại
Vì một đời người nhiều lắm lỗi sai
Nguyện xin Chúa dủ tình thương tha thứ
Ban ân hồng, lượng xá một ngày mai.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...