MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI


 
MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI
 


Trí suy nghĩ những điều huyền nhiệm

Bởi cõi lòng dao động tầng không
Dã tràng xe cát biển Đông
Ba Ngôi Một Chúa cạn dòng nghĩ suy.
 
Lẽ nhiệm mầu đường đi phủ lối
Những biến thiên đổi khác khôn lường
Siêu nhiên nhiệm thể vô thường
Trần gian suy tưởng vấn vương được gì?
 
Trí đã thấp mà lòng chẳng hiểu
Lẽ diệu thường ẩn hiện huyền siêu
Suy tư chìm đắm những chiều
Làm sao hiểu thấu đủ điều người ơi!
 
Biển Đông sao vỏ sò tát cạn?
Tính loài người ấu trĩ viễn vông
Hướng tâm cùng một chữ đồng
Cúi đầu đón nhận thinh không giãi bày.
 
Kiếp phận người làm sao hiểu thấu
Lẽ huyền siêu Thiên Ý nhiệm mầu
Trời cao mặc khải ơn sâu
Một lời vững chải dãi dầu kể chi.
 
Đây mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa
Đã tuyên xưng củng cố niềm tin
Lời mặc khải, ánh bình minh
Dõi theo chân lý giữ gìn đời ta.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...