Mẹ Lên Trời


Mẹ Lên Trời


Khi Thiên Chúa chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu đời
Ngài đã thấy một vườn hoa trong tâm hồn của Mẹ
Những cánh hoa thơm nồng, dịu dàng, lặng lẽ
Hoa mùa xuân ấp ủ tuổi đôi mươi.
 
Rồi có một ngày khi nắng mai lên
Lòng Mẹ ngỡ ngàng trước lời chào Thiên sứ
Lời thưa ngập ngừng từ trái tim Trinh nữ
Mẹ ơi! Có phải mùa xuân bắt đầu từ hai tiếng Xin Vâng.
 
Lộc biếc tình yêu bừng nở tận cung lòng
Mẹ ôm lấy Đấng trần gian ngàn đời khao khát
Đâu phải tình yêu lúc nào cũng đầy mật ngọt
Chúa cho Mẹ nếm dần những khúc hát đau thương.
 
Mẹ ơi! Xin kể con nghe nhịp bước thiên đường
Gót tình yêu lặng thầm theo bước chân cứu thế
Khi ngọn roi quất vào lưng Con làm nát tan lòng Mẹ
Tiếng Xin Vâng bao lần rướm máu giữa trần gian.
 
Mẹ lên trời lòng vẫn nặng tình thương
Tai trĩu nặng lời cầu xin đẫm lệ
Muôn nghìn cánh tay vụng về níu áo Mẹ
Điệp khúc ngàn đời: Thương con với! Mẹ ơi!
 
Ngàn năm rồi Mẹ chẳng được nghỉ ngơi
Trái tim Mẹ ôm nỗi đau trần thế
Chúa từ nhân trao thế gian cho Mẹ
Để Mẹ ủi an cho muôn vạn kiếp người.
 
Khi thế gian biết ngửa mặt nhìn trời
Để cầu xin Mẹ nhận lời hết thảy
Mẹ lên trời để chúng con nhìn thấy
Đời có Mẹ rồi bừng sáng nụ hồng tươi.
 
ĐA MINH THIÊN SA
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...