MẸ TÔI


MẸ TÔI
 


Mẹ tôi mưa nắng nhọc nhằn
Lo toan trĩu nặng đã oằn thời gian
Cuộc đời nhuốm trải gian nan
Nuôi con chẳng kể cơ hàn tháng năm
Đời người hình bóng xa xăm
Tuổi xuân vất vả thân tằm héo hon
Một đời tận tụy chồng con
Nắng mưa mẹ gánh vẫn còn gian lao.
 
Đủ đầy cuộc sống thanh cao
Dạy con lẽ sống thấm vào trong tim
Dạy con giữ trọn niềm tin
Dù đời nghiêng ngả cứ vin vào Ngài
Niềm tin duy nhất chẳng sai
Là nguồn sức mạnh nối dài tương lai
Từ khi con có hình hài
Hồng ân tuôn đổ miệt mài chẳng ngơi.
 
Mẹ là bóng mát trong đời
Chở che con mãi chẳng rời vấn vương
Mẹ là bóng dáng thiên đường
Ru con ngủ giấc yêu thương cuộc đời.
 
Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...