Mẹ Về Trời


Mẹ Về Trời 2019
 

Nắng hồng tươi kết tinh hoa sự sống,
Tô vàng ươm chiều biếc đổ bâng khuâng,
Thông vẫy gọi mây ngàn bay tha thướt,
Dựng thang trời thắm cảnh đẹp lâng lâng. 
 
Mẹ ta về, ngày ấy rung tim đá,
Ngát khung trời rạng rỡ nắng chiều dâng,
Muôn tơ vàng óng ả quỳ rước Mẹ,
Vạn nắng khom cúi tiễn gót thiên thần.
 
Cha vui trao tuyệt phẩm bằng Thiên Chúa,
Bởi Tình Quân diệu ái Chúa Thánh Thần,
Chín tầng trời cúc cung mừng kính Mẹ,
Hân hoan ca nhiệm khúc tạ hoàng ân.
 
Dâng vạn lời ngợi khen Tâm Thánh Chúa,
Cực xót thương ban phúc hải hà nâng,
Mẹ Thăng Thiên xác hồn trong hơn ngọc,
Băng ngàn năm hổ thẹn sắc bâng bâng. 
 
Dậy cổ kim huyền sử bao vinh kính,
Xiết văn thơ cẩm tú tả muôn lần,
Đây đàn ngọc tiêu châu vang lời hát,
Vạn khung trời rộn rã tiếng tri ân.
 
Mẹ lên trời, ngày ấy vui đáo để,
Cõi thiên cung rực sáng dáng Giai Nhân,
Quá hồ hởi thiên thần reo mừng Chúa,
Cất lời ca ngây ngất tạ thiên ân.
 
Nay Mẹ về, con được làm Linh mục,
Câu thơ ba run rẩy lệ tri tân,
Thắm môi cười ngọt tim men tình Chúa,
Khôn xiết vui - thánh hiến - cuộc tẩy trần.
 
Phận nhỏ hèn ba vùi thân hành khất,
Rất khiêm cung dưới gót tế bào chân,
Trót âm thầm xây mộng tôn vinh Chúa,
Bằng một đời sám hối kiếp tội nhân. 
 
Lễ Lên Trời kính Mẹ nơi cung thánh,
Con bước lên thánh hiến cuộc nhân trần,
Dâng đôi tay thành Truyền Nhân dưới thế,
Kéo tình Trời chan chứa đổ hồng ân.
 
Con cùng Chúa ước hôn đời nên một
Son sắt tình đền đáp mấy cho cân!
Hao ngọn nến lung linh trên bàn thánh
Ngọc ngà duyên, trân quý đức thanh bần.
 
Ba nghẹn lời nghiêng tim vào ngực Chúa
Hòa nhịp rung cảm mến điệu thơ ngân,
Đời Gã Lái thêm một lần ái sủng,
Con đò nan ngập thương xót ân cần. 
 
Khúc sông riêng chở tràn bao hồn nhỏ,
Mái chèo trôi trong nắng nhạc ngân ngân,
Sông lấp lánh sóng tình ca diễm tuyệt,
Cuộc đưa đò hạnh phúc mãi trào dâng.
 
Mẹ về trời – sáng Vầng Trăng nhã nhạc 
Cõi nhân gian vốn lạnh cóng men đời,
Nay Mẹ về ắp hương tình ấm áp
Say hồng ân vần thơ mới chơi vơi…
                                    (9.8.2019)
Tình Yêu Hoa Cỏ
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...