MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ


MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ
(Nhân Lễ thánh An-rê Trần An Dũng Lạc)
 
Hân hoan mừng thánh An-rê
Trần An Dũng Lạc tấm gương tuyệt vời
Ngài là bổn mạng xứ con
Hy sinh tử đạo sáng danh Chúa Trời.
Vốn không phải đạo Ki-tô
Nhưng được thầy giảng nhận nuôi giữ gìn
Mười hai tuổi… chịu phép rửa
Trở thành con Chúa tên là An-rê.
Học tại chủng viện tám năm
Phong chức thầy giảng bắt đầu truyền rao
Tin Mừng đạo Chúa khắp nơi
Thụ phong linh mục khi hai tám tròn.
Linh mục phó xứ ngài làm
Giáo xứ Đồng Chuối, Sơn Miêng, xã Đoài
Sau làm chánh xứ Kẻ Đầm
Ba lần chịu nạn, hai lần chuộc ra
Đến lần thứ ba Ngài xin
Được ơn tử đạo phúc vinh về trời.
 
Ngẫm xem hạnh thánh An-rê
Học được yêu Chúa, xả thân chẳng màng
Sống hiền lành, rất siêng năng
Chu toàn việc Chúa, yêu thương mọi người
Dễ với người, nghiêm với mình
Ân cần, lo lắng, chăm từng con chiên.
***
Nhân ngày bổn mạng hôm nay
Chúng con xin cảm ơn Chúa, ơn ngài
Giúp cho đời sống đức tin
Của cả giáo xứ ngày thêm vững bền.
Nhà Chúa sáng sủa, khang trang
Có nhà giáo lí trẻ con học hành
Tất cả ơn Chúa thương ban
Chúng con chỉ là người quản lí thôi.
Chúa ban cho cha xứ con
Tuổi cao sức khoẻ, nhân đức thêm nhiều
Còn thêm cha phó trẻ trung
Hăng say phục vụ cho đoàn chúng con.
Giáo dân ngày một thêm đông
Siêng năng việc Chúa, sống thành giáo khu
Cả xứ có bảy giáo khu
Buôn Lăm, Kô-sia giáo buôn đồng bào
Dù cho khác biệt màu da
Không cùng sắc tộc nhưng đều thương nhau.
Sống trong từng nhóm hội đoàn
Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Đaminh, Ca Đoàn
Thiếu Nhi, Bác Ái, Lễ Sinh
Truyền giáo đạo Chúa là Giáo Lí Viên.
Dù nhiều bậc sống khác nhau
Nhưng cùng chung hướng dựng xây xứ nhà.
Chiều qua cả giáo xứ con
Tĩnh tâm chuẩn bị sẵn sàng tâm linh
Hôm nay là Lễ chính rồi
Chúa ơi xin Chúa thương ban ơn lành.
 
Hỡi thánh bổn mạng An-rê
Xin cầu cho chúng con thêm ơn lành
Ngày càng sống đẹp đạo đời
Mở mang nước Chúa,, giữ gìn đức tin
Dù cho cám dỗ bủa vây
Xin Ngài giữ trọn chúng con tinh tuyền.
 
Dũng Lạc 25/11/2020
Maria Đỗ Thị Hồng Huyên
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...