NGÀI Ở BÊN TA


NGÀI Ở BÊN TA
 


Ta là gì trong cõi đời này
Nỗi trăn trở biết có ai hay
Đời lãng quên như ta lầm tưởng
Chỉ có ta trong nỗi đắng cay?
 
Ta nghe lòng mình sao rạn vỡ
Nén âm thanh trào dâng than thở
Tiếng nỉ non ai oán khóc cười
Dửng dưng đời vẫn cứ thờ ơ.
 
Đời vẫn thế, nghìn năm vẫn thế
Cuộc trần gian chìm trong dâu bể
Có trải qua muôn nẻo đường đời
Mới thấu hiểu tình Ngài độ lượng.
 
Ta nghe lời Ngài vẫn bao dung
Vẫn yêu thương tuôn tràn ân sủng
Mặt trời kia sáng tỏ vô ngần
Vẫn ban phát tuôn tràn năng lượng.
 
Đấng Tạo Hóa yêu ta, gìn giữ
Ngài thấy ta khắc khoải ưu tư
Trong thinh lặng vần xoay con tạo
Biến đổi thành trong cõi thực hư.
 
Ta là gì trong cõi đời này
Sao sầu khổ trong nỗi đắng cay?
Biết buông bỏ, nhận ra chân lý
Ngài bên ta dẫu có đổi thay.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...