Ngày Đầu Năm Đến Với Mẹ


Ngày Đầu Năm Đến Với Mẹ

Ngày đầu năm con đến với Mẹ
Với tâm tình cảm mến tri ân
Bao ân lộc tuôn tràn chan chứa
Trên đoàn con nương bóng cậy nhờ.
 
Mẹ ơi, đường đời đầy gian khó
Đường tương lai cạm bẫy sa mù
Như Ai cập, đêm đen cất bước
Mọi điều phó thác Chúa quyền uy.
 
Bao khổ đau đường trần gánh vác
Con bình tâm dâng lên Mẹ hiền
Như xưa trên đường lên Núi Sọ
Mẹ cùng Con vững bước hiến dâng.
 
Mẹ ơi, dẫu gặp bao nguy hiểm
Con tín thác vào Mẹ dẫn đưa
Tháng ngày đời trần gian lữ thứ
Mẹ cùng con vững dạ lên đường.
 
1.1.2019
 Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...