Ngôn sứ quyền năng (Lc 4, 30)




Ngôn sứ quyền năng

“Người băng qua giữa họ mà đi”
(Lc 4, 30)

Nghe Chúa giảng dân làng kinh ngạc
Họ phục tài hùng biện quyền năng
Nhưng liền trở mặt hờn căm
Vịn vào nguồn gốc cào bằng Giê-su
 
Họ muốn Chúa phải làm phép lạ
Chứng minh Người sứ giả tiên tri
Triền cao nơi dựng thành trì
Họ xô Người xuống chỉ vì dã tâm
 
Nhưng Chúa vững như đồng trụ thép
Đó chẳng phải phép lạ rồi sao
Chân thành tìm Chúa khát khao
Không màng thành kiến dựa vào thân nhân
 
Dân chúng thấy quyền năng sáng tỏ
Chúa băng qua giữa họ mà đi
Giêsu kiên vững diệu kỳ
Nhân hiền thương xót cứu nguy loài người
 
Người kiên vững tuyên lời phán quyết
Lại nhân hiền dọn tiệc thứ tha
Ban ơn Cứu độ chan hòa
Cho ai xây dựng mái nhà hiệp thông
 
Môn đệ Chúa kiên tâm chịu đựng
Theo gương Thầy kiên vững tín trung
Dù đời bạc bẽo dửng dưng
Gắng công loan báo Tin Mừng Giê-su
 
Noi gương Chúa hận thù xoá bỏ
Tin tưởng Người gắn bó cậy trông
Vuông tròn bổn phận sứ ngôn
Phúc Âm rao giảng khơi nguồn Tin Yêu
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...