NGƯỜI GIEO GIỐNG


NGƯỜI GIEO GIỐNG
 


Ôi đẹp thay người đi gieo giống

Tay mang lúa gieo rắc giữa đồng

Tay vung hạt bay giữa khoảng không

Và hạt giống tràn bay muôn hướng.

 

Hạt tung bay rơi xuống vệ đường

Hạt nằm trên sỏi đá buồn thương

Chưa nảy mầm chim trời lượm mất

Nắng mặt trời thiêu đốt  khó lường.

 

Có hạt rơi vào chỗ bụi gai

Chỗ rậm rạp ẩn chứa những loài

Như ma quỷ giữa đồng hoang dại

Lấn át người nỗi khổ trần ai.

 

Những hạt rơi trên mảnh đất màu 

Cây sẽ lớn trổ lộc lên mau

Cây phát triển sinh nhiều bông trái

Ngày mùa về hứa hẹn niềm vui.

 

Lời Chúa gieo vào đất tốt tươi

Như hạt giống triển nở đón mời

Những chồi non nụ mầm xanh ngắt

Là tình yêu trên sóng nhịp đời.

 

Lời Chúa gieo vào đất khô cằn

Nơi chối từ vì mãi băn khoăn

Nơi lo toan nặng về vật chất

Làm mầm xanh sẽ tự chết đi.

 

Ôi đẹp thay người đi gieo giống!

Hình ảnh người gieo rắc Tin Mừng

Gieo niềm tin hồng ân cứu độ

Tay vung cao gieo hạt trên đồng.

 

     Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...