NGUỒN ÂN THÁNH


NGUỒN ÂN THÁNH

 

Ta vọng gì giữa dòng đời xuôi ngược

Chốn trần gian vất vả tháng ngày qua

Bao lo toan, tính toán chuyện đường xa

Nhưng hóa ra cũng chỉ là lầm lụi.

 

Ta mong gì có được lời an ủi

Vỗ về ta trong chán nản đường đời

Trong vũng xoáy một kiếp người tả tơi

Trong lầm lỗi biết đứng lên phục thiện.

 

Ta vọng gì giữa một cõi sân si

Bao oan khuất, bao nhân tình thế thái

Lời trách móc ám ảnh suốt ngày dài

Để tâm tư buồn lòng luôn chĩu nặng.

 

Ta mong gì trong mùa Vọng cuộc đời

Có lắng nghe và biết giữ lấy Lời

Điều tuyệt hảo bởi trời cao vọng xuống

Giá trị làm người giữa cuộc nhân sinh.

 

Mùa Vọng về hồn ta như sống lại

Đưa tay đấm ngực nhìn nhận điều sai

Biết cúi đầu ăn năn niềm thống hối

Để dọn lòng đón nhận Đấng Thiên Sai.

 

Ta vọng gì khi đường đời ngắn lại

Quỹ thời gian chẳng còn được bao nhiêu

Trong tâm tư luôn nhắc nhở đủ điều

Lòng sám hối chờ mong nguồn ân thánh.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...