NGUỒN CẢM XÚC


NGUỒN CẢM XÚC



Buổi sớm mai mặt trời thức dậy

Bầu trời vui tỏa khắp đó đây

Trí bay bổng lòng tràn mẫn tuệ

Lượng từ tâm nở rộ tầng mây.

 

Nghe nhịp thở ngập tràn cảm xúc

Đọng lời thơ kín múc đường yêu

Nguồn thánh ân tuôn chảy sóng triều

Ơn hạnh ngộ đổ đầy thiên ý.

 

Ta cảm nhận giữa ngàn ân huệ

Trí vương vương say đắm nguồn mê

Như tan trong muôn nẻo đường về

Đời tục lụy chìm trong bóng tối

 

Lời Phúc Âm vọng tới ngàn phương

Cho bầu trời tỏa ngát thơm hương

Cho đường yêu mở lòng mọi hướng

Cho hạnh phúc ngập cả trên đường.

 

Ta bỗng nghe trong cơn gió thổi

Lượng từ tâm đắp đổi bao lần

Niềm cứu rỗi như được phân thân

Đã sẻ chia mọi người nhân thế.

 

Dẫu đường đời còn nhiều dâu bể

Lượng từ bi tuôn chảy tràn trề

Đã mở cửa mời ta tham dự

Tiệc ân hồng sáng rỡ trời quê.

 

Hoàng công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...