NGUYỆN CẦU CHO NHAU


NGUYỆN CẦU CHO NHAU

 

Hành tinh này vốn đã đẹp xinh

Ban cho người sức sống bình minh

Từ tình yêu ban ơn tạo dựng

Cho con người hưởng phúc an bình.

 

Ngài tạo dựng nên con người thế

Là hình hài Đấng đã yêu thương

Một tình yêu độ lượng vấn vương

Luôn phủ tràn nhân gian dâu bể.

 

Nhưng con người phản bội Tình Cha

Mang di họa tội truyền kiếp xa

Ôi loài người chìm trong tăm tối

Qua bao đời nguyện cầu thứ tha.

 

Hành tinh này Chúa đã ban cho

Để loài người không phải lắng lo

Cùng bắt tay nhân hòa xây dựng

Xây tình người trọng nghĩa bao la.

 

Xin cho con nhận ra dấu chỉ

Giữa cuộc đời lắm nỗi sầu bi

Lòng tự mãn kiêu kỳ ích kỷ

Thảm họa nào đổ xuống nhân gian?

 

Con hoảng hốt giữa cơn dịch bệnh

Nhân họa này tiếp nối nảy sinh

Bởi lòng người còn nhiều tham vọng

Xin Cha thương thức tỉnh nhân trần.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...