Nụ Cười giữa Mùa Chay


Nụ Cười giữa Mùa Chay



Xin thắp trên môi con một nụ cười
Giữa mùa chay con chạy về với Chúa
Xin cho con vững tin trước máu hòa lệ ứa
Tượng Chúa buồn trên thánh giá năm xưa.
 
 
 
Chúa dẫn con đi vào đường thương khó
Để nhìn ra Đấng Cứu chuộc con người
Đời đắng cay nhưng đâu còn bể khổ
Vượt qua đau thương và Chúa đã lên trời.
 
 
 
Vũ điệu roi xưa Chúa chịu nhục hình
Vòng gai nhọn và cả đinh câu rút
Tấm vải liệm vỡ ra vì câu hát
Allêluia!  Chúa đã phục sinh.
 
 
 
Ngày hôm nay, Chúa vẫn ở bên mình
Soi sáng cho con trên nhịp chân con bước
Thắp lên trong tim một niềm tín thác
Dẫu phận hèn vẫn mơ cõi trường sinh.
 
 
 
Xin đến với con để nhìn lại cuộc đời
Những yếu đuối, bất trung và tội lỗi
Xin vỗ về con trong lời kinh thống hối
Lòng ăn năn dù chưa thốt nên lời.
 
 
 
Giữa mùa chay xin cho con tiếng cười
Để nhận ra đời xiết bao hạnh phúc
Chúa yêu con! Đó là điều rất thật
Khi con đứng lên và ngữa mặt nhìn trời.
 
 
ĐAMINH THIÊN SA

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...