Ơn Thánh Linh


Ơn Thánh Linh


Con nhỏ nhoi giữa dòng đời dao động
Giữa muôn trùng thế giới rộng mênh mông
Thân mọn hèn ngước trời cao vời vợi
Ơn Thánh Linh làm chuyển hóa cuộc đời.

Con dại khờ giữa muôn vàn chước quỷ
Dễ ngã sa cơn cám dỗ đường suy
Ơn Linh Thánh kịp ra tay gìn giữ
Cứu hồn con qua thử thách hiểm nguy.

Con là gì giữa trời cao đất rộng
Ngửa mặt nhìn đắm đuối nỗi ngóng trông
Ơn Thánh Linh tràn đầy trong sóng cả
Đổ xuống hồn đổi mới nỗi niềm mong.

Ngài ban cho con nguồn ơn sức mạnh
Lướt thắng phong ba chuyển biến bại thành
Luôn tin tưởng dẫu thân người yếu đuối
Hóa kiên cường trong kiếp phận mỏng manh.

Thử thách đường đời truân chuyên mấy nẻo
Dễ dầu gì mấy kẻ bước chân theo
Đường ngặt nghèo đi ngang qua cửa hẹp
Nhẹ tựa đường tơ gió khẽ thổi vèo.

Ôi Thánh Linh, Ngài ra tay gìn giữ
Vững tay chèo Giáo Hội giữa trần gian
Qua muôn cảnh đường đời trải nguy nan
Nền đá tảng vẫn muôn đời bền vững.

Ngài là Thần Khí muôn đời sống động
Đốt lửa mến cho những nỗi niềm trông
Cho lòng người mở ra đường hy vọng
Ơn Thánh Linh làm chuyển hóa cuộc đời.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...