RẠO RỰC TÌNH XUÂN


RẠO RỰC TÌNH XUÂN



 

Nàng Xuân đến ươm hồng nắng mới

Nụ tầm xuân thơm ngát trong đời

Người lãng du quay về phố thị

Tìm chút hương xưa gió mới thầm thì.

 

Nắng ươm vàng mật ngọt lời thơ

Thoảng không gian bến đỗ bao giờ

Người tìm lại hương nồng dĩ vãng

Dậy cả tình xuân chất ngất bến mơ.

 

Ta đã đi qua nhiều năm tháng

Ta đợi chờ mỗi độ xuân sang

Để nghe lòng dậy nỗi xốn xang

Như một thuở còn là bé nhỏ.

 

Thuở tình yêu trang giấy học trò

Nghe nhút nhát gậm nỗi tơ vò

Sao ngơ ngẩn chần chừ đứng đợi

Chờ đợi mãi mà người chẳng tới.

 

Ôi tuổi thơ hò hẹn với xuân

Mong sao cho xuân đến nhiều lần

Quần áo đẹp, lì xì năm mới

Nghe lòng chờ đợi nỗi phân vân.

 

Xuân đến rồi nắng hồng rực rỡ

Giữa hồn thơ sóng dậy mênh mang

Ơ kìa nắng mới đón Xuân sang

Nghe rạo rực tình nồng giấc trẻ.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...