SỢ
SỢ
Mới gặp nhau mà em đã sợ
Sợ điều gì trong nỗi hoang mang
Sợ lòng người vướng phải gian nan
Có những điều đó là sự thật!
Cứ bình thản nhận ra chân lý
Chuyện ở đời chuyển biến mấy khi
Cho lòng người giãi bày uẩn khúc
Đâu dễ gì đoạn cảnh phân ly.
Hợp thì khó mà tan thì dễ
Làm sao ta để người cười chê
Âu cũng là đường trần lắm bụi
Phủ đường đời lắm nỗi nhiêu khê.
Ta có hiểu nguồn cơn sự việc
Chuyện xảy ra làm người nuối tiếc
Bởi vì ta chẳng chịu hiểu nhau
Mà trong lòng thì lắm nỗi đau.
Em cứ để thời gian lặng lẽ
Người hiểu nhau đâu phải dễ dàng
Có những lúc sứt đầu mẻ trán
Chợt hiểu ra lòng dạ tan hoang.
Những uẩn khúc cũng cần giải tỏa
Người nói ra tâm thế nhẹ nhàng
Em ơi gió đang chuyển mùa sang
Đừng để lòng biến thành ốc đảo.
Hoàng Công Nga