Tâm sự Mai Đệ Liên


Tâm sự Mai Đệ Liên

 

Đêm nay, dưới trăng vàng

Sao lòng con bối rối

Nhớ thương Thầy quá đỗi

Nước mắt cứ tuôn rơi.
 

Nhớ ngày nào yêu dấu

Thầy cứu vớt cuộc đời

Xua trừ bầy quỉ đói

Ban bình an khôn nguôi.
 

Hay trước ngàn con mắt

Khinh miệt và dữ dằn

Tay lăm lăm tội lỗi

Chực chờ nuốt thân con

Thầy một lòng cứu vớt

Thứ tha bao lỗi lầm.
 

Thầy ơi, bao năm dài

Theo Thầy dặm đường xa

Con hiểu, tình dâng hiến

Lệ, máu phải tuôn trào.
 

Nhưng sao thật xót xa

Đỉnh trời Golgotha 

Đường đi bao nhục nhã

Thập giá nặng tình Cha.
 

Thầy ơi, máu lệ rơi

Giữa cõi lòng băng giá

Đỉnh trời mây vần vũ

Lệ nhỏ khóc thương ai !
 

Dưới chân thập tự giá

Lòng con bao thổn thức

Thầy là Đấng Nhân Lành

Sao đóng đinh thập giá !?!
 

Đêm nay, dưới trăng vàng

Màu thời gian ảm đạm

Bao ray rứt muộn màng

Nhớ thương Thầy khôn xiết.
 

Bình bạch ngọc đã có

Lòng con cũng sẵn sàng

Chờ ánh bình minh tới

Đến thăm Thầy yêu thương.
 

Kia, mộ đã mở rồi

Lòng khấp khởi mừng vui

Nhưng Thầy đâu chẳng thấy

Niềm tin có lung lay !
 

“Kìa bà, bà tìm ai ?”

Maria, thương mến !

Lời Thầy bao ngọt ngào

Làm tim con run rẩy

Thầy sống lại thật rồi

Alleluia. Thầy ơi.


 

Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...