Thăng Hoa


Thăng Hoa

Sao ta cứ trách đời nghiệt ngã
Bởi thế lời thơ sẽ thăng hoa
Đưa ta đến bến bờ huyền nhiệm
Hiểu lẽ càn khôn hóa diệu thường.

Lời thơ bay hay lòng ta say
Bởi say mê chí thiện lòng ngay
Ơn vĩnh cửu lấp đầy trí tuệ
Cảm lòng Nhân tỏa sáng diệu kỳ.

Lời tình yêu ngập ánh Thiên Thi
Luôn soi tỏ dẫn lối đường đi
Dẫu trên đời ngàn muôn ngõ hẹp
Vượt can qua chẳng nghĩa lý gì.

Ta có hay lòng trần mê mải
Gẫm lại mình những lúc đúng sai
Có trăn trở giữa đời vô định
Có điều gì nhắn nhủ ngày mai.

Ta sẽ viết thành lời dấu ái
Những vần thơ chắp cánh nối dài
Để sẻ chia cõi đời tục lụy
Trộn lẫn đời người nghĩa đúng sai.

Khi hồn ta bay lên, thăng hoa
Là vần thơ chắp cánh bay xa
Là tri ân tấm lòng cảm mến
Nghĩa yêu thương ân sủng chan hòa.

Hoàng Công Nga

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...