THÁNG TƯ BUỒN


THÁNG TƯ BUỒN
 
Tháng tư buồn gieo nỗi niềm thống hối
Lời ăn năn giục giã dậy trong tôi
Tay đấm ngực chờ mong ơn cứu rỗi
Ánh sáng Phục Sinh Chúa cứu tội đời.
 
Nắng hanh vàng chờ đợi những cơn mưa
Người với người trăn trở nỗi niềm xưa
Ai gây họa cho trần gian tăm tối
Hệ lụy kiếp người tỉnh giấc hay chưa?
 
Tiếng chuông buồn gọi hồn người thức tỉnh
Từ giã mê đời, sẻ những hy sinh
Đưa hồn người trở về trong chay tịnh
Gột rửa lòng trần, từ bỏ chính mình.
 
Tháng tư buồn trong nỗi niềm thống khổ
Con Chúa Trời bỗng chốc thành tội đồ
Nợ trần gian đưa đôi vai gánh vác
Ai hiểu cho rằng tất cả vì yêu.
 
Trần gian hỡi, không gian đã về chiều
Nỗi băn khoăn day dứt đủ trăm điều
Hãy cúi đầu ăn năn câu tạ tội
Xét lại lòng mình sám hối hay chưa.
 
Ta cũng chỉ là người trần mờ mịt
Con mắt trần gian mù lòa xác thịt
Nguyện xin ơn đổ xuống gội linh hồn
Mở thần trí trên phàm nhân tội lỗi.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...