Thánh Linh, Niềm Tin


Thánh Linh, Niềm Tin & Hy Vọng


Có bao giờ ta nhận ra linh thánh
Đổ ngập hồn như sóng biển trào dâng
Trong ân ban khởi nguồn tuôn sức mạnh
Ơn Thánh Linh dạt dào luôn tiềm ẩn.

Ta nhận ra Ngài giữa cơn phong ba
Giữa đời thường nổi gió cuốn bay xa
Khi bão táp hoành hành gây khốn khó
Khi lòng người bên bờ vực sa ngã.

Chúa đã về trời hứa ban Thánh Thần
Thêm sức mạnh ơn cứu độ muôn dân
Lòng can đảm cho người thêm mạnh dạn
Rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cứu giá.

Ngài luôn đồng hành để đỡ nâng ta
Thêm sức mạnh giúp cho ta vượt qua
Bao thử thách đường đời trong nghịch cảnh
Ôi Thánh Linh hiển hiện ánh nhân hòa.

Ngày Lễ Ngũ Tuần ngập tràn linh thánh
Những đốm lửa từ trời thêm sức mạnh
Đổ ngập hồn đổi mới những tâm tư
Vừa khởi sắc ơn Phục Sinh hiển hiện.

Có bao giờ ta nhận ra ơn thánh
Giữa đời thường trong giá trị linh thiêng
Dẫu gian nan thử thách ngập trên đường
Đã vượt qua dẫu muôn ngàn hiểm trở.

Chúa Thánh linh đồng hành cùng Giáo hội
Ngài là sức sống cội nguồn ân sủng
Là Thánh Thần đổ xuống những ân ban
Là khởi xướng niềm tin và hy vọng.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...